Xót thương gia cảnh bi đát

THANH NGUYÊN 22/11/2019 12:00

Người vợ bị bệnh ung thư dạ dày đã chuyển qua giai đoạn di căn, người chồng bị huyết áp cao và viêm loét trực tràng, con gái nhỏ không may bị bệnh tiểu đường... Đó là gia cảnh ngặt nghèo của chị Trần Thị Thùy Trang (35 tuổi, ngụ tại tổ 11 thôn Bồ Mưng 2, xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn).

Chị Trần Thị Thùy Trang, mang căn bệnh ung thư dạ dày đã di căn vào cơ thể, hiện đang điều trị tại Khoa Ngoại tiêu hóa – Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Ảnh: T.N
Chị Trần Thị Thùy Trang, mang căn bệnh ung thư dạ dày đã di căn vào cơ thể, hiện đang điều trị tại Khoa Ngoại tiêu hóa – Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Ảnh: T.N

 Theo lời anh Nguyễn Huy Cường (39 tuổi) - chồng chị Trang, đầu năm 2018, trên đường đi bán hàng rong, chị Trang thấy đau dữ dội ở vùng bụng nên nhờ người đi đường điện báo về nhà. Được người thân đến kịp thời, nhanh chóng chuyển chị đến cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng với căn bệnh dạ dày cấp. Sau thời gian dài chữa trị tại đây, bệnh tình của chị có phần thuyên giảm nhưng rồi cũng tái phát lại nhiều lần. Hiện tại, chị Trang đang điều trị tại Khoa Ngoại tiêu hóa - Bệnh viện Đà Nẵng do căn bệnh ung thư dạ dày di căn vào cơ thể.

Anh Cường thì bị huyết áp cao, viêm loét trực tràng nhưng vẫn túc trực chăm sóc vợ tại bệnh viện. “Tình trạng bệnh tật của vợ tôi là vô cùng nguy cấp, bác sĩ cho biết không thể phẫu thuật cắt bỏ một phần dạ dày, vì bệnh đã di căn vào cơ thể. Bản thân tôi công việc bấp bênh lại mang bệnh tật, sức khỏe yếu. Chỉ lo cho tương lai các con…” - anh Cường ngậm ngùi. Anh chị có hai người con, con đầu Nguyễn Trần Yến Nhi (13 tuổi, học lớp 8) và con út Nguyễn Trần Yến Vy (10 tuổi, học sinh lớp 5) có nguy cơ bỏ học giữa chừng, vì gia cảnh quá khó khăn. Riêng bé Yến Vy còn nhỏ, song không may mắc phải căn bệnh tiểu đường. Về hoàn cảnh gia đình chị Trang, ông Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch HĐND xã Điện Thắng Bắc nói: “Hoàn cảnh gia đình chị Trang hết sức khó khăn. Hộ chị có 4 khẩu thì đã có 3 người mang bệnh nặng, kinh tế khó khăn phải ở chung trong căn nhà nhỏ cấp 4 có 3 thế hệ, những thành viên trong căn nhà này cũng thường xuyên ốm đau. Rất mong các nhà hảo tâm đùm bọc hoàn cảnh bất hạnh này…”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Nguyễn Huy Cường (chồng chị Trang), tổ 11 thôn Bồ Mưng 2, xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; số điện thoại: 0905.275.805. Hoặc Phòng Hành chính - Trị sự Báo Quảng Nam, số 142 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ (Chủ tài khoản: Báo Quảng Nam, số tài khoản: 4200211000646 Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Quảng Nam. Nội dung ghi: giúp gia đình anh Nguyễn Huy Cường).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Xót thương gia cảnh bi đát
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO