Tây Giang những ngày dài không có nắng!

ĐĂNG KHOA 17/11/2020 07:57

(QNO) - Đó là thông tin mà Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Tây Giang Bhling Mia chia sẻ với chúng tôi nơi biên giới Việt - Lào. Uống vội cốc trà gừng cho ấm lòng, ông tâm sự: “Kể từ khi cơn bão số 5 đổ bộ và tàn phá trên địa bàn huyện thì đã hơn 50 ngày Tây Giang không có nắng. Tiết trời thì lạnh buốt, gió mạnh, cây cối gãy đổ khắp nơi, đường sá sạt lở nghiêm trọng, bản làng vùng cao biên giới bị chia cắt…”.

 

Đi cùng chúng tôi lên các xã vùng cao nơi biên giới, ông Lê Hoàng Linh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang cho biết, cơn bão số 5 và bão số 9 với lượng mưa rất lớn, có nơi hơn 300mm khiến lũ ống từ thượng nguồn đổ về nhanh, các tuyến giao thông huyết mạch như đường từ xã Tr’hy - Axan, Atiêng - cầu treo xã Dang, Atép I - Anông, Axan - Gari - Ch’ơm, đường Hồ Chí Minh - Apát, xã Avương... đều bị hư hỏng nặng, cuốn trôi nhiều cầu treo. Hệ thống thủy lợi, nước sinh hoạt, đường điện thắp sáng, thông tin liên lạc bị tê liệt. Nhiều nhà dân, trường học, trạm y tế bị tốc mái, sập; đất ruộng sản xuất và hoa màu của người dân bị lũ ống san phẳng...

SẠT LỞ TRÊN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TẠI ĐỊA BÀN XÃ BHALÊÊ , HUYỆN TÂY GIANG (CLIP DO BÍ THƯ HUYỆN ỦY - CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TÂY GIANG BHLING MIA CUNG CẤP)


 
GIAO THÔNG LÊN VÙNG CAO BIÊN GIỚI VÔ CÙNG KHÓ KHĂN, NGUY HIỂM... 
 

Có mặt tại Trường THPT Võ Chí Công (Tây Giang), chúng tôi không khỏi lo lắng khi chứng kiến cảnh cheo leo trên đồi cao là những phòng học của học sinh. Nơi đây, những ngày mưa bão vừa qua, đất từ taluy dương của nhà trường sạt lở nặng nề. Thầy Nguyễn Công Tươi - Hiệu trưởng nhà trường cho biết:"Khi xảy ra sạt lở đất, lãnh đạo huyện Tây Giang đã triển khai nhanh phương án di dời toàn bộ 277 học sinh về học tại trung tâm huyện, đồng thời chỉ đạo các ngành liên quan ổn định ngay nơi ăn ở, học tập cho học sinh".

 
 

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Dương Đệ Châu - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Axan nói, cơn bão số 5 đã gây thiệt hại nặng về cơ sở vật chất và tài sản của đơn vị. Sạt lở xảy ra tại khu vực hội trường, nhà chỉ huy, doanh trại, kè đá đập tràn chắn nước tại ao cá khu tăng gia sản xuất. Để đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đơn vị đã phong tỏa khu vực doanh trại, sơ tán đến Phòng khám đa khoa quân dân y xã Axan, đồng thời phân công cán bộ, chiến sĩ trực gác, không để người dân địa phương đến gần khu vực nguy hiểm.

THIẾU TƯỚNG PHÙNG QUỐC TUẤN - PHÓ CHÍNH ỦY BỘ TƯ LỆNH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG KIỂM TRA TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 5 TẠI ĐỒN BIÊN PHÒNG AXAN

 

Cũng trong thời gian này, với tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, những cán bộ, chiến sĩ mang quân hàm xanh đã gác lại niềm riêng, đồng loạt ra quân về với dân làng tham gia công tác phòng chống, khắc phục hậu quả bão lũ tại địa bàn xã Axan.
 
 

Xúc động trước tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng trên địa bàn đóng quân dành cho đồng bào Cơ Tu, Chủ tịch UBND xã Axan Ta Ngôn Thiếu xúc động nói:

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AXAN TA NGÔN THIẾU


 

Khó khăn ở vùng cao biên giới cũng được sẻ chia, động viên kịp thời của các cấp, các ngành...

 

Báo cáo với Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trong chuyến thăm, động viên người dân nơi biên giới, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Tây Giang Bhling Mia bộc bạch: “Những ngày bão chồng bão, lũ chồng lũ, huyện Tây Giang đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần quyết liệt nhất và cũng nhờ thực hiện tốt việc sắp xếp tái định cư nên đã kiểm soát được những điểm dân cư có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Tuy nhiên những thiệt hại là quá lớn, ước tính từ sau cơn bão số 5 đến nay toàn huyện thiệt hại khoảng 457 tỷ đồng. Nguy cơ về tái nghèo là hiện hữu, 6.000 người dân ở 4 xã vùng cao biên giới chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian đến”.

GHI ÂM PHÁT BIỂU CỦA BÍ THƯ HUYỆN ỦY, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TÂY GIANG

Chia tay chúng tôi, ông Bhling Mia không giấu niềm xúc động, khẽ nói, đường lên biên giới rất gian nan, nhưng đường về xuôi cũng còn không ít khó khăn, các anh về mạnh khỏe, bình yên và luôn nhớ về Tây Giang. Tôi cũng bồi hồi, lắng đọng và thầm cầu mong những ngày tới, bầu trời Tây Giang sẽ xanh trong, nắng mới sẽ bừng lên khắp núi rừng Tây Giang, cuộc sống của đồng bào Cơ Tu nơi đây sẽ sớm ổn định và vươn lên mạnh mẽ để “Toàn dân Tây Giang vang mãi bài ca kết đoàn”,cùng chung tay dựng xây quê hương đẹp giàu.

Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tây Giang những ngày dài không có nắng!
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO