Cánh diều tuổi thơ

MINH HẢI 25/03/2020 15:00

(QNO) - Thời dịch, trường học tạm thời đóng cửa, nhớ thầy, nhớ bạn cũng đành chịu. Ở nhà mãi rồi cũng chán. Lũ trẻ con thành phố đôi khi có cái may là... còn được chỗ thả diều. Và những cánh đồng ven đô mát rượi, xanh ngắt tháng ba trở thành nơi chuyên chở niềm vui, được có cơ hội vui với trời xanh mây trắng.

Níu kéo theo gió.
Những cánh diều căng gió.

Buổi chiều, trên những cánh đồng xanh ở Hội An trở thành nơi vui chơi của trẻ thơ. Mỗi em một con diều, hay một con diều cả nhóm chơi chung, cùng giật dây với nụ cười tỏa nắng, đầy ắp tiếng cười đùa. Và người lớn rảnh rỗi cũng theo đám trẻ ra đồng, hít thở khí trời, tạm quên nỗi ám ảnh mùa dịch Covid-19.

Niềm vui của chiều về.
Niềm vui của chiều về.
Sau giờ thỏa thích.
Đồng lúa xanh, diều đầy màu sắc... sẽ theo mãi ký ức tuổi thơ.
Cánh đồng trở thành nơi tụ tập thả diều.
Cánh đồng trở thành nơi tụ tập thả diều.
Các cánh đồng về chiều đầy ắp người thả diều.
Các cánh đồng về chiều đông đúc người thả diều.
Những đồng lúa xanh no gió đầy diều.
Những đồng lúa xanh đầy diều.
Dù vui nhưng khẩu trang vẫn đề phòng.
Dù vui nhưng vẫn mang khẩu trang đề phòng Covid-19.
Niềm vui dù một con diều chơi chung.
Niềm vui cùng chơi chung một con diều.
Đợi gió.
Đợi gió lên.
Diều no gió.
Ngóng theo cánh diều no gió.
Du khách thích thú tham gia với đám trẻ.
Du khách cũng thích thú tham gia với đám trẻ.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cánh diều tuổi thơ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO