Cho người ở lại

P.V 26/07/2020 07:42

Bảy mươi ba năm, những vết thương rồi cũng lành, dẫu đôi khi gặp cơn gió chướng cũng nặng lòng mù sa, nhớ quên đau đớn. 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng hương tại Tượng đài Mẹ VNAH. Ảnh: HỮU PHÚC
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng hương tại Tượng đài Mẹ VNAH. Ảnh: HỮU PHÚC

Hơn 65,4 nghìn liệt sĩ, hơn 135 nghìn thân nhân; hơn 30,5 nghìn thương bệnh binh; hơn 46 nghìn người có công giúp đỡ cách mạng; gần 12 nghìn người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; hơn 33 nghìn người tham gia kháng chiến được tặng thưởng huân chương, huy chương; 15.237 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Những con số đó của Quảng Nam, mà mỗi khi lần giở lại, đều nghe cơn rưng rức, là với cả những gì chưa thống kê được.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu trao quà và gửi lời chúc sức khỏe đến cụ Huỳnh Thị Thu, 83 tuổi (trú Cẩm Kim, TP. Hội An). Ảnh: QUỐC TUẤN
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu trao quà và gửi lời chúc sức khỏe đến cụ Huỳnh Thị Thu, 83 tuổi (trú Cẩm Kim, TP. Hội An). Ảnh: QUỐC TUẤN

Nên, thắp một nén nhang tưởng nhớ hay cầm một bàn tay của người trải bao binh biến, cốt là chia sớt cho chính người ở lại, đừng quên. Mỗi tấc đất đều thấm máu xương của người Việt.

Đoàn viên thanh niên huyện Núi Thành cắt tóc cho thân nhân gia đình chính sách. Ảnh: THÁI CƯỜNG
Đoàn viên thanh niên huyện Núi Thành cắt tóc cho thân nhân gia đình chính sách. Ảnh: THÁI CƯỜNG
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hỏi sức khỏe thương binh Lê Văn Trị (phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ). Ảnh: PHAN VINH
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hỏi sức khỏe thương binh Lê Văn Trị (phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ). Ảnh: PHAN VINH
Học sinh tham gia chăm sóc phần mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn. Ảnh: PHƯƠNG THẢO
Học sinh tham gia chăm sóc phần mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn. Ảnh: PHƯƠNG THẢO
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cho người ở lại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO