Đón tết ở biên cương

ĐÌNH HIỆP 18/02/2021 17:27

(QNO) - Tết, với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry (Tây Giang) tuy giản đơn nhưng cũng đủ đầy để cảm nhận được sự đầm ấm như đang đón tết ở nhà.

Cán bộ, chiến sĩ và dân quân địa phương tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Đ.H
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry và dân quân địa phương tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Đ.H

Đồn Biên phòng Ga Ry phụ trách địa bàn 2 xã Ga Ry và Ch’Ơm (Tây Giang) với hơn 27km đường biên giáp huyện Đắc Chưng, Kà Lừm của tỉnh Sê Kông (Lào). Địa bàn 2 xã này có hơn 98% dân số là đồng bào Cơ Tu.

Trung tá Hoàng Thanh Hà - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ga Ry chia sẻ, với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, đơn vị không chỉ có nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới mà còn tuyên truyền nhân dân các chính sách của Đảng và Nhà nước, cùng nhân dân tham gia sản xuất, nâng cao đời sống. Năm nay tất cả cán bộ, chiến sĩ đón tết tại đơn vị; trong đó, hơn 80% chiến sĩ trực tại các điểm chốt chặn biên giới để phòng chống dịch Covid-19.

Chốt kiểm soát Atu -nằm trên một con dốc đứng, không điện, đường, sóng điện thoại. Hằng ngày các anh phải lội bộ gần 30 phút để xuống suối lấy nước phục vụ sinh hoạt ăn uống
Chốt kiểm soát Atu (xã Ch’Ơm) nằm trên một con dốc đứng, không điện, đường, sóng điện thoại. Hằng ngày các chiến sĩ phải lội bộ gần 30 phút để xuống suối lấy nước phục vụ sinh hoạt, ăn uống. Ảnh: Đ.H
Còn các chiến sĩ Chốt kiểm soát bảo vệ biên giới, phòng chống dịch Covid-19 tại điểm Glao (xã GaRy), các ăn tự trồng rau, nuôi gà, vịt để cải thiện cuộc sống...
Tại chốt kiểm soát Glao (xã Ga Ry), các chiến sĩ trồng thêm rau, nuôi gà vịt phục vụ bữa ăn. Ảnh: Đ.H
Những chiếc bánh chưng do các chiến sĩ tự làm phục vụ tết. Binh nhì Tangôn Phước, vớt và sắp xếp bánh lại để gửi vào các chiến sĩ ở các Chốt chặn chống dịch covid-19.
Binh nhì Tangôn Phước chuẩn bị bánh chưng gửi đồng đội túc trực ở các chốt kiểm soát dịch. Ảnh: Đ.H
Đảm bảo thực phẩm phục vụ tết. Ảnh: Đ.H
Đảm bảo thực phẩm ngày tết. Ảnh: Đ.H
Những người chiến sỹ bộ đội biên phòng nơi đây luôn gác lại những nỗi nhớ, niềm thương về gia đình, bạn bè người thân để ở lại đón Tết cùng đồng bào vùng cao Tây Giang, tô thắm thêm tình quân dân. Nơi biên cương, những chiến sỹ biên phòng đón Tết nhưng không quên nhiệm vụ, vững vàng chắc tay súng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc
Gác lại những nỗi niềm riêng, người chiến sĩ biên phòng luôn vững vàng tay súng bảo vệ biên cương. Ảnh: Đ.H
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đón tết ở biên cương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO