Mưu sinh ngày tết

ĐĂNG NGỌC 13/02/2021 10:49

(QNO) - Dù tết, nhiều người đã phải gác lại những cuộc sum họp, vui xuân, để tìm kiếm cuộc mưu sinh, phục vụ nhu cầu của người khác.

Mùng 1 Tết, một người phụ nữ đứng bán bong bóng cho du khách tại Quảng trường 24.3 TP.Tam Kỳ. Ảnh: Đ.N
Mùng Một tết, chị Lan đứng bán bong bóng cho du khách tại Quảng trường 24.3 (TP.Tam Kỳ). Ảnh: Đ.N

Mùng Một tết, như thường lệ, nhóm bạn chúng tôi hẹn nhau ở Quảng trường 24.3 (TP.Tam Kỳ) gặp mặt đầu năm mới. Giữa dòng người tấp nập, tôi chú ý đến những người làm dịch vụ mưu sinh, từ chụp ảnh dạo, bán kem di dộng, cho đến những chùm bóng bay đủ màu sắc...

Chị Lan, một người bán bóng dạo tại khu vực Quảng Trường 24.3 cho hay, hầu như tết năm nào chị cũng làm dịch vụ này. "Hơn chục năm rồi. Chị bán từ 28 tết để kiếm tiền lo cho mấy đứa con nên quen rồi" - chị Lan chia sẻ.

Không chỉ người bán bong bóng dạo, những ngày tết, ở Quảng trường 24.3 “hội tụ” rất nhiều người tìm đến để mưu sinh. Trong ảnh, một người phụ nữ dùng xe đẩy bán kem cho du khách. Ảnh: Đ.N
Không chỉ người bán bong bóng dạo, những ngày tết, ở Quảng trường 24.3 “hội tụ” rất nhiều người tìm đến để mưu sinh. Trong ảnh, một người phụ nữ dùng xe đẩy bán kem cho du khách. Ảnh: Đ.N

Hay như chú Hoa, tết năm nào cũng lặn lội từ xã Tam Thành (Phú Ninh) xuống TP.Tam Kỳ để bán vé số. Có khi cả ngày chỉ bán được 100 vé... Nhưng, vì cuộc mưu sinh, vì lo cho chuyện học hành của con cái, mà họ đành gác lại những cuộc sum họp, vui xuân.

Ngày tết, những cuộc mưu sinh cứ theo họ như một món nghề thời vụ để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Vì thế, nhiều người nói, họ không có tết đúng nghĩa. Ảnh: Đ.N
Ngày tết, những cuộc mưu sinh cứ theo nhiều người như một món nghề thời vụ để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Ảnh: Đ.N
Dù mùng 1 tết, nhưng nhiều người bán vé số dạo vẫn lặn lội đường xa để thực hiện những cuộc mưu sinh. Cả ngày ròng rã, có khi họ chỉ bán được chừng 100 vé, kiếm tiền trang trải cuộc sống. Ảnh: Đ.N
Dù mùng Một tết, nhưng nhiều người bán vé số dạo vẫn lặn lội đường xa để thực hiện những cuộc mưu sinh. Ảnh: Đ.N
Để có tiền lo cho 2 đứa con ăn học, dù tết, nhưng chị Thủy vẫn ra ngoài bán một số mặt hàng phục vụ du khách. Ảnh: Đ.N
Để có tiền lo cho 2 đứa con ăn học, dù tết, chị Thủy vẫn ra ngoài bán một số mặt hàng phục vụ khách. Ảnh: Đ.N
Niềm vui của một cụ bà ve chai khi nhận được lì xì từ một bé gái đi đường. Ảnh: Đ.N
Niềm vui của một cụ bà lượm ve chai khi nhận được tiền lì xì từ một bé gái đi đường. Ảnh: Đ.N
Đi dọc khắp con phố Phan Châu Trinh (TP.Tam Kỳ), cụ bà gom được “chiến lợi phẩm” vào mùng 1 Tết, chờ bán. Ảnh: Đ.N
Đi dọc khắp con phố Phan Châu Trinh (TP.Tam Kỳ), cụ bà gom được “chiến lợi phẩm” vào mùng Một tết, chờ bán. Ảnh: Đ.N
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mưu sinh ngày tết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO