Sắc xanh trên đảo Sinh Tồn

THÀNH CÔNG 23/01/2020 09:53

(QNO) - Bất chấp những khắc nghiệt của thời tiết, chiến sĩ và nhân dân Trường Sa vẫn chắt chiu từng chút nước ngọt, đất trồng để ươm lấy màu xanh giữa biển khơi. Hiện lên giữa mênh mông sóng gió, cây trái ở đảo lặng lẽ xanh tươi bằng sự chăm bón tận tụy của con người, bằng tình cảm đất liền luôn đong đầy với đảo.

Đảo Sinh Tồn nổi bật bởi màu xanh rợp mát của các loại cây. Ảnh: T.C
Đảo Sinh Tồn nổi bật bởi màu xanh rợp mát của các loại cây. Ảnh: T.C

Sinh Tồn là đảo nổi trong quần đảo Trường Sa, có tọa độ 9°53'00'' vĩ độ Bắc, 114°19'00" kinh độ Đông. Đảo Sinh Tồn cùng với các đảo, đá, bãi phụ cận về mặt tổ chức hành chính thuộc xã Sinh Tồn (huyện Trường Sa, Khánh Hòa), cách đất liền 320 hải lý, cách đảo Sinh Tồn Đông 15 hải lý về phía tây.

Đảo cách đất liền 320 hải lý, c chỉ cách đảo Gạc Ma (nơi Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép - PV) 11 hải lý. Ảnh: T.C
Đảo cách đất liền 320 hải lý, chỉ cách đảo Gạc Ma (nơi Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép - PV) 11 hải lý. Ảnh: T.C

Khí hậu ở Trường Sa vô cùng khắc nghiệt. Mùa khô, nắng nóng gay gắt liên tục; mùa mưa thường xuyên có gió lớn, bão. Đảo nằm trên nền san hô, chỉ có những loại cây đặc hữu như bàng vuông, phong ba, cây tra… Rau xanh và những cây trái khác, bộ đội phải dành dụm từng chút đất gửi theo tàu ra đảo để trồng cây.

Đảo chạy dài theo hướng Đông Tây, rợp bóng mát những loại cây đặc thù của Trường Sa như bàng trái vuông, phong ba, bão táp... và những cây trồng được mang từ đất liền ra.
Đảo chạy dài theo hướng đông tây, rợp bóng mát những loại cây đặc thù của Trường Sa như bàng vuông, phong ba, bão táp... và những cây trồng được mang từ đất liền ra. Ảnh: T.C

Màu xanh ở đảo Sinh Tồn như một tín hiệu rõ ràng nhất cho sự hiện hữu của chủ quyền Tổ quốc giữa muôn trùng sóng. Đứng từ xa, đảo nổi bật hẳn trên nền biển trời xanh thẳm, đủ sức làm dịu những nhọc mệt của cả một hành trình dài vượt hàng trăm hải lý.

Sân trường tiểu học ở Sinh Tồn rợp mát bóng cây. Ảnh: VÕ VIỆT
Sân trường tiểu học ở Sinh Tồn rợp mát bóng cây. Ảnh: VÕ VIỆT

Những tán cây phong ba, cây tra rợp mát đảo Sinh Tồn, vừa che chở cho bộ đội và nhân dân trên đảo khỏi những khắc nghiệt của thời tiết, vừa là “lá chắn” trước những hung hiểm của ngoại bang. Cán bộ, chiến sĩ và người dân đảo vừa dày công chăm sóc cho cây, vừa tích cực giâm chiết cành, trồng mới cây xanh trên đảo.

Cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo phải chắt chiu từng chút đất, nước ngọt để chăm bón cho cây. Ảnh: T.C
Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo phải chắt chiu từng chút đất, nước ngọt để chăm bón cho cây. Ảnh: T.C

Trung tá Nguyễn Văn Quang - Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn nói, năm 2019 đảo tăng gia được đến hơn 10 tấn rau xanh, chiết hơn 900 cây, trồng mới 500 cây xanh trên đảo. Đó quả là kỳ tích giữa biển khơi, chứa đựng biết bao mồ hôi, công sức và cả tình yêu thiên nhiên, cây cỏ của lính và dân đảo.

Rau xanh được chăm sóc rất cẩn thận, là nguồn tăng gia quý báu của lính đảo trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Ảnh: T.C
Rau xanh được chăm sóc rất cẩn thận, là nguồn tăng gia quý báu của lính đảo trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Ảnh: T.C

Cây che gió cát, chắn những mưa nắng bão dông, giữ nước, và hơn hết là cả một khoảng trời để bao người an trú. Bây giờ, ở đảo có đủ từ phong lan, hoa giấy, đến hoa súng, hoa sứ, cúc, mười giờ, được người dân lẫn chiến sĩ chăm bẵm, nâng niu.

Không chỉ che chắn gió bão, cây xanh còn giúp làm dịu bớt cái nắng rát ở Trường Sa. Ảnh: T.C
Không chỉ che chắn gió bão, cây xanh còn giúp làm dịu bớt cái nắng rát ở Trường Sa. Ảnh: T.C

Màu sự sống phủ khắp Sinh Tồn, mang vẻ đẹp của kiên cường, của quyết tâm bám trụ, bảo vệ gìn giữ từng tấc chủ quyền ngoài khơi xa. Hơn 40 năm kể từ khi tiếp quản, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trên khắp mọi miền đất nước đã kế tiếp nhau thực hiện nhiệm vụ giữ đảo. Với tinh thần “đảo là nhà, biển cả là quê hương”, quân và dân trên đảo luôn đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, luôn cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đó cũng là một “cột mốc chủ quyền” màu xanh vững chắc giữa biển khơi.

Hoa súng trồng bên thềm khuôn viên chùa Sinh Tồn. Ảnh: T.C
Hoa súng trồng bên thềm khuôn viên chùa Sinh Tồn. Ảnh: T.C

Hai đứa trẻ chơi dưới bóng mát cây tra già trên đảo. Ảnh: T.C
Hai đứa trẻ chơi dưới bóng mát cây tra già trên đảo. Ảnh: T.C
Lớp lớp cán bộ, chiến sĩ và người dân đảo vẫn đang tận tụy chăm sóc, nhân rộng nhiều cây xanh ở đảo Sinh Tồn. Ảnh: T.C
Lớp lớp cán bộ, chiến sĩ và người dân đảo vẫn đang tận tụy chăm sóc, nhân rộng nhiều cây xanh ở đảo Sinh Tồn. Ảnh: T.C
Thế hệ cán bộ, chiến sĩ và người dân đảo Sinh Tồn hôm nay vẫn đang ra sức bảo vệ, gìn giữ vững chắc chủ quyền. Ảnh: T.C
Thế hệ cán bộ, chiến sĩ và người dân đảo Sinh Tồn hôm nay vẫn đang ra sức bảo vệ, gìn giữ vững chắc chủ quyền. Ảnh: T.C

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sắc xanh trên đảo Sinh Tồn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO