Thầy cô ở Trà Leng gian nan dọn dẹp trường lớp đón học sinh

PHI YẾN - ALĂNG NGƯỚC 12/11/2020 16:33

(QNO) - Liên tục nhiều ngày qua, kể từ sau cơn bão số 9 đổ bộ đất liền, hàng chục thầy cô giáo tại điểm Trường Tiểu học xã Trà Leng (huyện Nam Trà My) vẫn miệt mài cùng dọn dẹp trường lớp, khắc phục hậu quả mưa lũ, chuẩn bị đón học sinh đến lớp.

Các thầy cô dầm mưa cùng tổng dọn vệ sinh trường lớp sau mưa lũ. Ảnh: PHI YẾN
Các thầy cô ở Trà Leng tổng dọn vệ sinh trường lớp sau mưa lũ. Ảnh: PHI YẾN

Tại Trà Leng những ngày qua mưa lớn liên tục xuất hiện và kéo dài, khiến công tác khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ trước đó gặp rất nhiều khó khăn.

Chia sẻ với Báo Quảng Nam online, một giáo viên của Trường Tiểu học xã Trà Leng cho biết, để kịp thời đón học sinh học tập, nhiều ngày qua, thầy cô giáo của trường đã bất chấp thời tiết mưa gió, cùng nhau nỗ lực dọn dẹp toàn bộ trường học.

Khi các cô giáo nỗ lực xúc bùn đất bên trong ngôi trường...
Giáo viên nỗ lực xúc bùn đất bên trong trường. Ảnh: PHI YẾN

Ngoài khẩn trương lau dọn bàn ghế, cửa sổ, xịt rửa phòng học, giáo viên của trường còn chật vật xúc từng xẻng bùn đất ra khỏi phòng ở nội trú; sửa chữa lại nhà ăn, khu bếp; giặt giũ áo quần đã lấm lem bùn đất...

Nhà trường cũng cắt cử giáo viên nam đi dọc bờ sông tìm tủ đựng chén bát, xoong nồi bị lũ cuốn trôi để khiên về dùng lại, phục vụ nhu cầu sinh hoạt tại trường.

...Các thầy giáo hỗ trợ nhau sửa chữa lại căn nhà bếp. Ảnh: PHI YẾN
Các thầy giáo cùng nhau sửa chữa nhà bếp của trường. Ảnh: PHI YẾN

Giữa bộn bề khốn khó, nhưng tinh thần của các thầy cô giáo vẫn đầy lạc quan. Chính họ đã truyền cảm hứng cho phụ huynh và học sinh của Trà Leng vượt qua thương đau, sớm ổn định lại cuộc sống.

Những thùng mì tôm, trứng gà được tìm thấy sau lũ trở thành nguồn lương thực quý giá của thầy cô. Ảnh: PHI YẾN
Những thùng mì tôm, trứng gà được tìm thấy sau lũ trở thành nguồn lương thực quý giá của thầy cô. Ảnh: PHI YẾN
Những lớp bùn đặc quánh bám trong phòng ở nội trú được thầy cô đung xẻng để xúc. Ảnh: PHI YẾN
Thầy cô phải dùng xẻng để xúc những lớp bùn đặc quánh bám trong phòng ở nội trú. Ảnh: PHI YẾN
Cát sỏi, bùn đất được đẩy ra ngoài. Ảnh: PHI YẾN
Cát sỏi, bùn đất được đẩy ra ngoài. Ảnh: PHI YẾN
Mỗi người một việc, công tác dọn dẹp được triển khai rất khẩn trương. Ảnh: PHI YẾN
Mỗi người một việc, công tác dọn dẹp được triển khai rất khẩn trương. Ảnh: PHI YẾN
Các thầy giáo dầm mưa vớt những cây gỗ sườn nhà bị sập để tận dụng chỉnh trang lại trường lớp. Ảnh: PHI YẾN
Các thầy giáo vớt những cây gỗ sườn nhà bị sập để tận dụng chỉnh trang lại trường lớp. Ảnh: PHI YẾN
Nhiều ngày qua, các thầy giáo được phân công đi dọc bờ sông Leng để tìm lại những vật dụng của nhà trường đã bị lũ cuốn để mang về tận dụng trở lại. Ảnh: PHI YẾN
Nhiều ngày qua, các thầy giáo được phân công đi dọc bờ sông Leng để tìm lại những vật dụng của nhà trường đã bị lũ cuốn để mang về tận dụng trở lại. Ảnh: PHI YẾN
Một chiếc tủ bếp được khiêng về tái sử dụng. Ảnh: PHI YẾN
Một chiếc tủ bếp được tìm thấy và khiêng về sử dụng. Ảnh: PHI YẾN
Dù công việc khá mệt nhọc nhưng tinh thần của các thầy cô luôn lạc quan. Ảnh: PHI YẾN
Dù công việc khá mệt nhọc nhưng tinh thần của các thầy cô luôn lạc quan. Ảnh: PHI YẾN
Dự kiến trong đầu tuần sau, nhà trường sẽ đón học sinh trở lại học tập. Nhưng, công việc dọn dẹp, sửa chữa lại trường lớp vẫn còn nhiều gian nan. Ảnh: PHI YẾN
Dự kiến trong đầu tuần sau, nhà trường sẽ đón học sinh trở lại học tập. Nhưng, công việc dọn dẹp, sửa chữa lại trường lớp vẫn còn nhiều gian nan. Ảnh: PHI YẾN
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thầy cô ở Trà Leng gian nan dọn dẹp trường lớp đón học sinh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO