Lính trẻ kiên cường

ALĂNG NGƯỚC 16/11/2020 05:54

Gác lại niềm riêng, các chiến sĩ trẻ của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã và đang bám trụ giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Trung úy Đoàn Thế Cẩm (bên trái) giúp người dân Phước Sơn lợp lại mái nhà sau bão. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Trung úy Đoàn Thế Cẩm (bên trái) giúp người dân Phước Sơn lợp lại mái nhà sau bão. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

"Xong việc anh mới về"

Dù mái ngói căn nhà cấp 4 ở quê nhà Thăng Bình đã bị tốc do bão số 9, nhưng hơn 2 tuần qua Trung úy Đoàn Thế Cẩm - nhân viên Ban Cửa khẩu, Phòng Tham mưu BĐBP tỉnh vẫn cùng đồng đội bám trụ tại huyện Phước Sơn, giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Chuyện gia đình ở quê, anh Cẩm điện về nhờ người thân, bà con hàng xóm giúp đỡ.

Trung úy Đoàn Thế Cẩm kể, một ngày sau khi cơn bão số 9 đổ bộ vào đất liền, anh và đồng đội nhận lệnh lên đường làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại Phước Sơn. Cũng lúc đó, từ Thăng Bình, vợ anh gọi điện thông báo nhà đã bị gió bão tốc mái. Thời điểm này, vợ anh cũng vừa sinh con thứ hai được 3 tháng. Tạm gác niềm riêng, anh Cẩm động viên vợ và gọi điện nhờ người thân đến hỗ trợ gia đình, rồi lên đường làm nhiệm vụ.

Anh Cẩm nói, những ngày ở Phước Sơn, trực tiếp chứng kiến cảnh tượng nhà cửa, ruộng vườn của người dân bị lũ dữ tàn phá mà xót xa. Vì thế, mỗi người góp một chút công sức, dù phải dầm mưa, dù phải băng rừng, lội suối, các anh vẫn miệt mài giúp dân. “Hôm trước, tranh thủ gọi điện về nhà, hay tin mái ngói đã được lợp lại nên cũng yên tâm. Mình nói với vợ là khi nào hoàn thành công việc giúp dân anh mới về. Vợ mình cũng ủng hộ và động viên mình hoàn thành tốt nhiệm vụ” - Trung úy Đoàn Thế Cẩm chia sẻ.

Tính thần người lính

Nhiều tháng nay, dù tình hình dịch bệnh Covid-19 đã tạm lắng, nhưng công tác kiểm soát địa bàn vẫn được lực lượng BĐBP triển khai nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn cho khu vực biên giới. Góp sức cùng đồng đội, có rất nhiều chiến sĩ trẻ, dù nhà cửa ở quê bị ngập lụt, hư hại nhưng vẫn phát huy tinh thần trách nhiệm trước tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Binh nhất Võ Hoàng (chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Pring, Nam Giang) cho hay, mưa lũ nhiều ngày qua khiến nhà của gia đình ở Núi Thành bị tốc mái hoàn toàn. Hoàng nói, vì công việc chung nên anh không thể về giúp cha mẹ sửa chữa nhà cửa. Nhiều ngày qua, Hoàng cùng đồng đội đến từng khu dân cư giúp sơ tán, di dời nhà cửa người dân đến nơi an toàn. Nhờ vậy, sau trận lũ quét bất ngờ xảy ra mới đây, địa bàn các xã Đắc Pre, Đắc Pring giảm được thiệt hại lớn về tài sản, cũng như đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân địa phương.

Thượng tá Trần Tiến Hiền - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh cho biết, trong các đợt mưa lũ vừa qua, gia đình của hàng chục cán bộ, chiến sĩ biên phòng bị ảnh hưởng về nhà cửa. Nhưng họ vẫn cùng đồng đội hoàn thành tốt công tác bám sát địa bàn, giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. “Như Đồn Biên phòng A Xan, dù mưa lũ khiến toàn bộ doanh trại bị sạt lở, đơn vị phải sơ tán, nhưng gần một tháng nay chiến sĩ của đồn vẫn đều đặn đến các thôn bị ảnh hưởng, giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Tinh thần người lính luôn được phát huy, tạo niềm tin vững chắc, giúp bà con khu vực biên giới an tâm vượt qua khó khăn trong cuộc sống” - Thượng tá Trần Tiến Hiền nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lính trẻ kiên cường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO