Đội trinh sát và con chó Sara

NGUYỄN TAM MỸ 26/07/2020 07:42

“Chuyện lính Tây Nam” của tác giả Trung Sỹ là cuốn sách khá dày dặn viết về quân tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Campuchia những năm cuối thập kỷ 70, đầu thập kỷ 80 của thế kỷ XX. “Chuyện lính Tây Nam” gây được tiếng vang lớn trên văn đàn. Điều đó đã khích lệ tác giả viết tiếp cuốn tiểu thuyết “Đội trinh sát và con chó Sara” (NXB Lao Động - 2020) viết về Tiểu đoàn bộ binh Vàm Cỏ Đông vừa truy quét tàn quân Pol Pot ở dọc dài biên giới Campuchia - Thái Lan, vừa giúp bạn xây dựng chính quyền cách mạng, ổn định cuộc sống người dân ở các sóc phum sau họa diệt chủng do Kh’mer Đỏ gây ra.

Không quá khốc liệt như “Chuyện lính Tây Nam” nhưng “Đội trinh sát và con chó Sara” giúp người đọc hình dung được những khó khăn, hiểm nguy chết chóc luôn rình rập bủa vây người lính tình nguyện Việt Nam đóng quân ở Svay Chek. Ở đó, tuy chính quyền cách mạng Hên - Xamrin được thành lập nhưng tàn quân Pol Pot vẫn thoắt ẩn thoắt hiện khắp nơi. Bọn chúng lén lút mò về Svay Chek rải tờ rơi kích động dân chúng chống lại quân tình nguyện Việt Nam, bất hợp tác với chính quyền cách mạng của bạn trong việc xây dựng cuộc sống mới hồi sinh…

Sự hiện diện của quân tình nguyện Việt Nam là chỗ dựa vững chắc cho Xã trưởng Sok Un, Xã đội trưởng Loung, cô giáo Chanrithy và bà con ở Svay Chek chung tay xây dựng cuộc sống mới. Những cuộc hành quân truy quét dài ngày mùa khô của Tiểu đoàn Vàm Cỏ Đông đã làm tiêu hao sinh lực địch ở nội địa, buộc đám tàn quân Pol Pot phải dạt sang bên kia biên giới.

Với nhiệm vụ được giao là thám sát phát hiện địch ẩn náu trong rừng ngập nước ở Biển Hồ và rừng khộp mênh mông ở “thủ đô kháng chiến” của Pol Pot - Ieng Xary, Trung đội trinh sát nhờ có chú chó Sara trợ giúp đắc lực bằng cái mũi đánh hơi nhạy bén và sự tinh khôn hiếm có, đơn vị đã lập nhiều chiến công xuất sắc.

Phong nhặt được Sara ở bến cá bên bờ Tonle Sap. Nó nhanh chóng thích nghi với cuộc sống rày đây mai đó của người lính tình nguyện Việt Nam: “Khi đơn vị có lệnh hành quân, nó ton tón chạy theo trung đội như một con chó con đã được tiêu chuẩn biên chế”. Có Sara, Phong, Đức, Sên, Phương, Vỹ già… ở Trung đội trinh sát cảm thấy vui hơn, nó “quen dần tiếng đại bác gầm, tiếng hỏa lực tức ngực nổ gần”, “khi đạn rát nó kiếm một chỗ mát sau ụ mối nằm yên”.

Tuy nhiên, cuộc chiến ngày càng khốc liệt. Phong bị thương nặng phải chuyển viện tuyến trên. Ở cứ, Sên hy sinh vì dính đạn nhọn của kẻ thù khi truy quét ở núi Tà Đạt; Phương ôm trọn trái mìn KP2 lúc ra Krako nhận thuốc đem về Svay Chek tiêm chủng cho trẻ con. Phong lặng người khi Đức đến viện thăm và cho biết…

Viết về đề tài chiến tranh biên giới Tây Nam và người lính tình nguyện Việt Nam sống, chiến đấu ở Campuchia trong những năm tháng chưa xa, tác giả Trung Sỹ với hai tác phẩm “Chuyện lính Tây Nam” và “Đội trinh sát và con chó Sara” đã góp phần phản ánh về một thời không thể nào quên đối với người lính tình nguyện Việt Nam và người dân Kh’mer. Đất nước Campuchia có được như ngày hôm nay, quân tình nguyện Việt Nam đã không tiếc máu xương mình trong những năm tháng ấy…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đội trinh sát và con chó Sara
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO