Quảng Nam thất bại trước TP.Hồ Chí Minh

TƯỜNG VY 06/03/2020 21:55

(QNO) - Chiều 6.3 trên sân Tam Kỳ diễn ra vòng đấu đầu tiên của V-League 2020. Có bàn thắng dẫn trước nhưng sự thiếu tập trung trong khâu phòng ngự khiến Quảng Nam phải trả giá đắt trước TP.Hồ Chí Minh.

Công Phượng không thể chiến thắng thủ môn Văn  Cường trong pha đối mặt. Ảnh: T.V
Công Phượng không thể chiến thắng thủ môn Văn Cường trong pha đối mặt. Ảnh: T.V

Hiệp 2 sôi động

Không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp 1. Nhưng sang hiệp 2, không khí sôi động hẳn lên khi đã có 4 bàn thắng được ghi, trong đó 3 bàn dành cho đội khách.

HLV Vũ Hồng Việt cho biết, ông đã nghiên cứu khá kỹ lối chơi của TP.Hồ Chí Minh trong những trận đấu vừa qua. Trong đó, 3 cầu thủ nguy hiểm nhất được đặc biệt lưu tâm là Công Phượng, Phi Sơn và Amido.

Một mình Paulo của Quảng Nam trong vòng vây của các cầu thủ TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: T.V
Một mình Paulo của Quảng Nam trong vòng vây của các cầu thủ TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: T.V

Có lẽ vì vậy mà trong phần lớn thời gian của trận đấu, cả 3 đã bị hàng phòng ngự của Quảng Nam “bắt chết”. Đội trưởng Phi Sơn không thể “tả xung hữu đột” như thường thấy tại các trận đấu ở AFC Cup hay trận Siêu cúp quốc gia vừa qua. Tiền đạo Amido cũng mất hút trên hàng công của đội khách.

Chân sút Công Phượng - người ghi 3 bàn thắng liên tiếp trong 3 đấu vừa qua cho đội bóng thành phố mang tên Bác cũng “tịt ngòi” và chẳng thể hiện được gì nhiều. Đến phút 70, Phượng phải rời sân nhường vị trí cho đồng đội.

Ngòi nổ Phi Sơn bị khóa chặt. Ảnh: T.V
Ngòi nổ Phi Sơn bị khóa chặt. Ảnh: T.V

Nhưng đội bóng của HLV Chung Hae Song lại có được may mắn nhờ hai tình huống cố định. Phút 67, trung vệ Viết Tú đánh đầu từ pha đá phạt, đưa bóng vào góc xa làm bó tay thủ môn Văn Cường. Đến phút 87, cũng với pha đánh đầu, cầu thủ vào sân thay người Xuân Nam giúp đội nhà vượt lên dẫn 2-1. Không dừng lại ở đó, phút bù giờ Xuân Nam ấn định chiến thắng 3-1 cho TP.Hồ Chí Minh.

Quảng Nam kém may

Theo HLV Vũ Hồng Việt, đội bóng của ông kém may mắn và có phần thiếu tập trung trong những tình huống cố định. Thật vậy, suốt cả trận đấu, dù được đánh giá mạnh hơn song lối chơi của đội khách bị “phá sản”. Các học trò của HLV Chung Hae Song không thể phát huy sức mạnh của hai cánh còn lối đánh trung lộ của họ cũng bị bịt kín.

Niềm vui có bàn thắng của Quảng Nam rất tiếc đã không trọn vẹn. Ảnh: T.V
Niềm vui có bàn thắng của Quảng Nam rất tiếc đã không trọn vẹn. Ảnh: T.V

Trong tình thế đó, đội bóng chủ sân Tam Kỳ đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước bằng pha đánh đầu đập đất của trung vệ Lucas khiến cho thủ thành Thanh Thắng chôn chân đứng nhìn. Đáng chú ý đây là bàn thắng đầu tiên trong màu áo Quảng Nam kể từ khi cầu thủ cao 1m90 này gia nhập từ giữa mùa giải năm 2019.

Kiểm tra thân nhiệt tất cả những người làm nhiệm vụ trước khi vào sân. Ảnh: T.V
Kiểm tra thân nhiệt tất cả những người làm nhiệm vụ trước khi vào sân. Ảnh: T.V

Trong khi đó, HLV Chung Hae Song thừa nhận đây là trận đấu khó khăn. Thế nhưng các cầu thủ đã tận dụng tốt cơ hội và có chiến thắng quý giá. “Tôi xin cám ơn các học trò đã thi đấu nỗ lực và mang về chiến thắng ngay tại sân Tam Kỳ” - vị HLV người Hàn Quốc nói.

Chia sẻ thêm về quyết định sớm thay Công Phượng, HLV Chung Hae Song cho biết Phượng là cầu thủ tài năng và luôn khát khao ra sân. Dẫu vậy, sức khỏe của Phượng không tốt nên để cậu ấy ra nghỉ ngơi.

Khán giả không được vào sân nên một số người bu bám bên ngoài cổng khán đài để xem. Ảnh: T.V
Khán giả không được vào sân nên một số người bu bám bên ngoài cổng khán đài để xem. Ảnh: T.V

Thất bại trong ngày ra quân là điều đáng tiếc cho dù đó là điều được dự báo từ trước. Tuy nhiên, một tín hiệu đáng mừng là các cầu thủ Quảng Nam đã tạo ra được thế trận khá tốt và thi đấu ngang ngửa với ứng cử viên cho danh hiệu vô địch. Điều này mang lại niềm tin cho thầy trò HLV Vũ Hồng Việt tự tin trong những trận đấu sắp tới.

Nỗi buồn thua trận của các cầu thủ Quảng Nam. Ảnh: T.V
Nỗi buồn thua trận của các cầu thủ Quảng Nam. Ảnh: T.V
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam thất bại trước TP.Hồ Chí Minh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO