Quảng Nam "tiễn" Sanna Khánh Hòa đến gần hơn giải hạng nhất

ANH SẮC 27/08/2019 15:31

(QNO) - Từng bị đối thủ đánh bại tại Nha Trang, thế nên Quảng Nam quyết tâm “đòi nợ” khi được chơi tại Tam Kỳ ở vòng 22 V-League diễn ra chiều 23.8. Và hai đội đã tạo ra một trận đấu với 6 bàn thắng được ghi, trong đó 4 bàn dành cho đội chủ nhà.

Hoàng Vũ Samson ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: A.S
Hoàng Vũ Samson ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: A.S

Bữa tiệc bàn thắng

Khá ngạc nhiên khi được chơi trên sân nhà nhưng Quảng Nam - đội đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng lại bị đội đứng chót bảng gây sức ép ngay từ đầu trận. Những người cũ của Quảng Nam như Patiyo, cầu thủ nhập tịch Đại Dương liên tục tạo ra cơ hội uy hiếp khung thành thủ môn Văn Cường.

Sau hơn 10 phút “chịu trận”, đội chủ nhà bắt đầu lấy lại sự bình tĩnh. Những pha tấn công trở nên sắc sảo hơn với sự cơ động của Hoàng Vũ Samson, Thanh Trung. Phút 14, sân Tam Kỳ như nổ tung khi chân sút đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới Hoàng Vũ Samson đưa đội nhà vượt lên dẫn trước từ pha đệm bóng cận thành.

Thanh Trung (trái) vẫn là linh hồn trong các pha tấn công của Quảng Nam. Ảnh: A.S
Thanh Trung (trái) vẫn là linh hồn trong các pha tấn công của Quảng Nam. Ảnh: A.S

Chưa hết choáng váng sau bàn thua, đội khách lại tiếp tục bị “dội gáo nước lạnh”. Phút 16, Rodrigo bật cao đánh đầu từ đường chuyền bên cánh phải của Anh Hùng, giúp Quảng Nam nhân đôi cách biệt.

Ghi bàn dễ bao nhiêu, các học trò của HLV Vũ Hồng Việt lại dễ dàng để thủng lưới bấy nhiêu. Chỉ trong 8 phút (từ phút 22 đến 30), Patiyo lập cú đúp bằng 2 cú sút khá giống nhau sau đường chuyền của đồng đội bên cánh phải.

Huy Hùng (số 29) có màn thể hiện khá tốt trước khi lên tuyển quốc gia chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan. Ảnh: A.S
Huy Hùng (số 29) có màn thể hiện khá tốt trước khi lên tuyển quốc gia chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan. Ảnh: A.S

Hiệp 2 khởi đầu cũng tương tự như hiệp đấu đầu tiên khi Sanna Khánh Hòa mới là đội có cơ hội ghi bàn trước. Tuy nhiên, sự xuất sắc của Rodrigo khi anh băng vào rất nhanh đệm bóng thành bàn sau tình huống cản phá của thủ môn Tuấn Mạnh trước cú sút của Thanh Trung, đưa Quảng Nam một lần nữa dẫn trước ở phút 53.

Không còn gì để mất, đội khách đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ. Và không những không ghi được bàn thắng, họ còn phải nhận đòn “hồi mã thương” của đối thủ. Sau tình huống bỏ lỡ của Quốc Chí khi đưa bóng chạm xà ngang, phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Thanh Trung nhận bóng từ giữa sân, đi qua luôn cả thủ môn Tuấn Mạnh, ấn định chiến thắng 4-2 cho đội nhà.

Rodrigo (trái) lập cú đúp bàn thắng. Ảnh: A.S
Rodrigo (trái) lập cú đúp bàn thắng. Ảnh: A.S

Sanna Khánh Hòa hết hy vọng

Thất bại này khiến cho Sanna Khánh Hòa tiến gần hơn giải hạng nhất. Kết thúc trận đấu, HLV Võ Đình Tân ngồi bất động khá lâu ở giữa sân trong khi các học trò cũng ngồi chết lặng trong khu kỹ thuật. Ông Tân cũng không dự họp báo sau đó mà cử trợ lý của mình họp thay.

Nỗi buồn của HLV Võ Đình Tân sau thất bại. Ảnh: A.S
Nỗi buồn của HLV Võ Đình Tân sau thất bại. Ảnh: A.S

Theo trợ lý Nguyễn Thanh Đông, sai sót cá nhân đã khiến cho Sanna Khánh Hòa thất bại trong trận đấu quan trọng. Với tình cảnh hiện nay, trận nào của đội sắp tới cũng là trận chung kết và then chốt cả. Ban huấn luyện đặt mục tiêu mỗi trận phải là 3 điểm tối đa.

“Năm nay, tất cả chế độ đối với cầu thủ đều tốt hơn năm trước. Tuy nhiên, không biết nguyên nhân do đâu mà các cầu thủ thi đấu không tốt. Còn 4 trận nữa, buộc phải thắng hết nhưng cũng không hy vọng nếu Hoàng Anh Gia Lai giành chiến thắng khi đá với SHB Đà Nẵng” - ông Đông chia sẻ.

Trái ngược với HLV Võ Đình Tân, HLV Vũ Hồng Việt có được niềm vui sau chiến thắng. Ảnh: A.S
Trái ngược với HLV Võ Đình Tân, HLV Vũ Hồng Việt có được niềm vui sau chiến thắng. Ảnh: A.S

Chiến thắng thứ 4 liên tiếp đã giúp cho Quảng Nam có trong tay 31 điểm và vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng (bằng điểm với Than Quảng Ninh nhưng lại thi đấu nhiều hơn 1 trận). Do đó, HLV Vũ Hồng Việt bước vào phòng họp báo với gương mặt khá tươi. Đánh giá về trận đấu, ông Việt cho rằng hàng công phát huy tối đa khả năng ghi bàn với 4 bàn thắng. Tuy nhiên, lỗi thiếu tập trung kể từ đầu giải đã xuất hiện khi để thua 2 bàn. “Tôi rất lo lắng cái dớp thiếu tập trung trước đây sẽ quay trở lại sau 2 bàn thua. Vì vậy, trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp, chúng tôi đã động viên, yêu cầu cầu thủ phải hết sức tập trung, chơi an toàn hơn nữa” - ông Việt nói.

Khi được hỏi về mục tiêu của đội có thay đổi, HLV Vũ Hồng Việt cho rằng về lý thuyết đội vẫn chưa trụ hạng. Vì vậy, sắp tới đội phải cần thi đấu tập trung và giành điểm tối đa trong các trận còn lại.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam "tiễn" Sanna Khánh Hòa đến gần hơn giải hạng nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO