Vòng 1/8 Cúp quốc gia: Trận thua toàn diện của Quảng Nam

TƯỜNG VY 01/06/2020 10:34

(QNO) - Chiều 31.5, Quảng Nam gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 1/8 Cúp quốc gia năm 2020. Được đánh giá cao hơn và chơi trên sân nhà, song đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt lại thua một cách toàn diện trước đối thủ.

Hà Minh Tuấn (áo trắng) cảm giác bóng chưa tốt. Ảnh: T.V
Hà Minh Tuấn (áo trắng) cảm giác bóng chưa tốt. Ảnh: T.V

Buổi “tập sút” của đội khách

Có thể nói như vậy khi mà trong suốt thời gian diễn ra trận đấu, các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh liên tục tung ra các cú sút về khung thành đội chủ sân Tam Kỳ. Tội nghiệp nhất là thủ môn Văn Cường khi anh bất đắc dĩ trở thành “bia tập bắn” cho đội khách.

Sự xuất sắc của thủ môn tuyển thủ quốc gia này cũng không thể giúp Quảng Nam giữ sạch mành lưới. Phút 30, Mansaray dễ dàng đánh đầu vào lưới sau pha tấn công biên, đưa đội bóng của HLV Phạm Minh Đức vượt lên dẫn trước. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp đội khách giành chiến thắng 1-0.

Thanh Trung luôn bị các cầu thủ đối phương khóa chặt. Ảnh: T.V
Thanh Trung luôn bị các cầu thủ đối phương khóa chặt. Ảnh: T.V

Nhưng phải thừa nhận rằng, thua 1 bàn là khá may mắn cho đội bóng xứ Quảng. Xuất phát với đội hình gần như mạnh nhất của mình, chỉ mỗi thiếu vắng tiền đạo Rodrigo do chấn thương, song các học trò HLV Vũ Hồng Việt không thể hiện được gì.

Ngay cả khi bị dẫn bàn, họ cũng không có được thế trận tốt. Những mảng miếng tấn công trở nên lạc nhịp và gần như không có nổi cú sút nào về phía khung thành đối phương.

Khán giả xứ Quảng cổ vũ cuồng nhiệt cho đội nhà. Ảnh: T.V
Khán giả xứ Quảng cổ vũ cuồng nhiệt cho đội nhà. Ảnh: T.V

Điểm đáng chú ý của trận đấu chính là sự trở lại sau chấn thương dai dẳng của Minh Tuấn, Quốc Chí và cả tiền vệ Thanh Hưng - cầu thủ lớn tuổi nhất của đội. Đây là những niềm hy vọng cho Quảng Nam trong cuộc chiến đường trường ở V-League sắp tới.

Ngoại binh Jose Paulo chơi cũng không tốt. Ảnh: T.V
Ngoại binh Jose Paulo chơi cũng không tốt. Ảnh: T.V

Quảng Nam chưa bắt nhịp

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Phạm Minh Đức cho biết, vì đá trên sân khách và trình độ 2 đội ngang nhau nên cố gắng cầm hòa để đưa đến chấm phạt đền. Quảng Nam chỉ có Đinh Thanh Trung là cầu thủ nguy hiểm nhất nhưng hôm nay các cầu thủ trẻ đã khóa chặt. May mắn cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là Quảng Nam thiếu tiền đạo Rodrigo, nếu không sẽ rất vất vả.

“Tôi nghĩ Quảng Nam hôm nay chơi tốt, kiểm soát thế trận. Chúng tôi không thể chơi ngang ngửa với Quảng Nam nhưng hôm nay các em ít xảy ra lỗi và giành được chiến thắng xứng đáng” - ông Đức nói.

Nỗi buồn sớm chia tay Cúp quốc gia của HLV Vũ Hồng Việt. Ảnh: T.V
Nỗi buồn sớm chia tay Cúp quốc gia của HLV Vũ Hồng Việt. Ảnh: T.V

Trong khi đó, HLV Vũ Hồng Việt cho rằng, sau thời gian nghỉ quá dài, các cầu thủ Quảng Nam nhập cuộc chưa tốt. Rõ ràng Hà Tĩnh đã bắt nhịp qua trận đấu đầu tiên còn Quảng Nam hôm nay mới đá nên chưa bắt nhịp.

“Nhìn chung, thế trận Quảng Nam tốt hơn song đường chuyền cuối cùng để tiếp cận cầu môn hay gây nguy hiểm gần như bị hỏng. Chúng tôi tự chuyền hỏng và hỏng rất nhiều, giúp Hà Tĩnh phản công nguy hiểm” - ông Việt phân trần.

Đo thân nhiệt tất cả khán giả vào sân Tam Kỳ. Ảnh: T.V
Đo thân nhiệt tất cả khán giả vào sân Tam Kỳ. Ảnh: T.V

Nhận xét về các cầu thủ vừa trở lại, ông Việt nói Hà Minh Tuấn cảm giác bóng chưa tốt vì chấn thương nghỉ quá lâu và vừa mới trở lại sân. Tương tự là Phan Thanh Hưng, thể lực chưa đảm bảo nên có thể sử dụng ở từng thời điểm thích hợp của trận đấu. Riêng Huy Hùng chấn thương đã khỏi song phải trập luyện thêm về thể lực.

“Đây là giai đoạn khó khăn của Quảng Nam. Thời gian vừa qua nhiều cầu thủ bị chấn thương dài ngày và vừa trở lại nên phong độ chưa tốt. Sắp tới, chúng tôi phải nỗ lực hơn nữa tại các trận đấu tại V-League” - HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Vòng 1/8 Cúp quốc gia: Trận thua toàn diện của Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO