Còn lại

NGUYỄN BỘI NHIÊN 27/12/2019 13:16

Theo con đường dẫn về phố núiChạy vào lòng đêm tìm anhChàng trai có gương mặt của vầng dương buổi sớmEm vấp những điều nhói buốt bàn chân.

Bông ngũ sắc nở nhiều trên đỉnh núi xa xanh
Đợi trái bầu khô hứng đầy sương và ánh sáng
Đợi em qua bao dặm trường ghềnh thác
Mang hương về gõ cửa phòng anh.

Nhận phần mình lời từ chối cỏ hoa
Em quay về đỉnh núi
Đặt vào trái bầu khô ước mơ còn lại
Anh đón em trên cánh cửa bình minh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Còn lại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO