Dư âm

BÍCH NGA 14/12/2019 09:18

mai người xa biết còn nhớ hay quênkhúc ca xưa rộn ràng phố biểnngàn năm sau chắc gì lưu luyếnkhi một mình nghe sóng vây quanh?

mai người xa chim trở về ngàn
đôi cánh nhỏ cuối trời hót mỏi
tiếng thê thiết mịt mờ sương khói
mây đầu sông mây cuối sông trôi

mai người xa ta dừng lại bên đời
chọn một góc dối lòng huyễn mộng
thôi từ em thuyền quyên áo mỏng
thôi từ người lữ thứ quan san

mai người xa ta về xứ thâm trầm
đốt mộng mị tàn tro mùa trăng cũ
cho xưa sau ân cần thôi cũng đủ
một đóa tình thơ. Dư âm thôi.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Dư âm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO