em và dòng sông

NGUYỄN CHIẾN 18/10/2020 07:10

cô gái sinh ra bên dòng sông đôi mắt rất xanhmái tóc chiêm bao giấu mùa hương dịucó chút đài các A Vương đắm say hoang dã   chút Thu Bồn thẳm sâu chút Vu Gia đá giương gai nhọn 

ta nhọc nhằn gồng gánh trái tim
sông Tiên trôi ngược con gái Quảng Nam vừa yêu vừa lý sự
nỗi quan hoài sông Hoài nhấp nhô muôn sắc lồng đèn bên nâu xưa phố thị
cả chút Trường Giang như cuộc tình dây dưa không cuối không đầu
em cầm hai đầu sông dìm ta trong bao la sóng mặn
em duyên dáng sông Yên xuôi về Cầu Đỏ
ta con cá mòi ngược dòng giao hoan trên sóng
em và sông
đắp bồi, băng lở
chảy bồi hồi nức nở
chảy cồn cào dữ dội
em như dòng lửa
reo đến tận cùng trong ta
cháy âm ỉ đến tàn tro
đi vào em lạc mất lối về.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
em và dòng sông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO