Riêng chỉ giọng nguồn...

ĐÔNG PHƯỚC HỒ 12/03/2020 13:51

Còn sót lại cánh chuồn chuồn cõng nắngSau cơn giông sấp ngửa mặt chiềuHình như thể con ăn năn ngày cũMé thời gian vàng dọc tuổi mình

Con phác thảo bóng mẹ cha lầm lũi
Tạt ngang ký ức con làm nỗi nhớ vặn lòng
Mê nón rách chắn che suốt một thời khốn khó
Mẹ quảy về đầy đặn ước mơ con.

Chiều ngã bóng thương luống cày chai sạm
Thương lưng cha phơi nắng ải nhọc nhằn
Chiếc quần cộc vết bùn khô trổ nhánh
Giấu kín lo toan trong hốc vụ trật mùa

Con trầy trụa giữa dòng trôi phố thị
Miên man lo vụt mất bóng hình
Quê mỗi lúc dần xa sau mỗi lần cám dỗ
Riêng chỉ giọng nguồn trở giấc cuộc đời con.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Riêng chỉ giọng nguồn...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO