Viết cho tháng mười hai

NGUYỄN HOÀI ÂN 15/12/2019 17:47

Viết cho tháng mười hai, những tâm tư thầm kínMưa mùa đông se sắt những nỗi buồnChiều trầm tư vương vào trong mắt nhớNghe làn hơi thở, gió đông sang…

Viết cho tháng mười hai, những ngày vội vã
Ký ức ngọt ngào ngỡ đã tàn phai
Bỏ lại phía sau mầm thương thầm lặng
Tim chai sần bởi ngày tháng bon chen

Viết cho tháng mười hai, nghe dòng đời hối hả
Chuỗi ngày dài rong ruổi trái tim côi
Hương hoa sữa cuối mùa còn đọng lại
Phố tương tư ủ rũ những ánh đèn

Viết cho tháng mười hai, tìm lại ta một thuở
Một thuở nụ cười chưa vướng trần ai
Nhặt yêu thương nở hoa từ đất
Và mật đời thơm ngát những làn môi.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Viết cho tháng mười hai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO