Tấm lòng bạn đọc

BẢO LÂM - V.BÌNH NGUYÊN 10/01/2020 14:42

Nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm sẻ chia với những trường hợp khó khăn đăng trên mục Địa chỉ từ thiện của Báo Quảng Nam trong năm qua, góp thêm động lực để họ vượt qua khó khăn, nghịch cảnh.

CTV N.Trang trao tiền của bạn đọc Báo Quảng Nam đến với trường hợp khó khăn đăng mục địa chỉ từ thiện của báo trong năm qua. Ảnh: L.N
CTV N.Trang trao tiền của bạn đọc Báo Quảng Nam đến với trường hợp khó khăn đăng mục địa chỉ từ thiện của báo trong năm qua. Ảnh: L.N

Những ngày cuối năm 2019, chúng tôi đến nhà ông Nguyễn Đình Thang ở thôn La Tháp Đông, xã Duy Hòa (Duy Xuyên) để trao hơn 6 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ gia đình ông. Số tiền này có sự góp sức của hơn 15 bạn đọc, mỗi người một chút, có người 100 nghìn đồng, 200 nghìn đồng, có người 1 triệu đồng...

Con gái ông Thang qua đời, để lại 3 đứa con nhỏ, vợ chồng ông đều đau ốm nhưng cũng gắng gượng chăm cháu. Bà Nguyễn Thị Đá, chị vợ ông Thang, cảm động: “Có được chừng ni tiền là quý lắm. Rứa là vợ chồng em tôi có thêm tiền để chữa bệnh và lo cho mấy đứa nhỏ”.

Nhiều hoàn cảnh khác, cũng từ giúp đỡ của bạn đọc Báo Quảng Nam, đã chữa được bệnh, cuộc sống tạm ổn định. Nhiều tác giả các bài viết về địa chỉ từ thiện, cho biết khi mỗi trường hợp đăng báo, nhận được sự sẻ chia của các nhà hảo tâm, giúp nhân vật ổn định cuộc sống, chữa được bệnh tật, là tác giả cảm thấy vui và hạnh phúc.

Như hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Hồng Dung - người mẹ bị ung thư vú, từng được giúp hơn 10 triệu đồng sau bài đăng báo. Ngoài ra, cháu Ngân - con chị Dung còn được nhận học bổng hằng tháng 500 nghìn đồng từ một tổ chức nhân đạo. Mới đây, chương trình truyền hình Tâm sáng vươn xa thực hiện về hoàn cảnh của chị Dung và đã trao 20 triệu đồng cho chị. Chị Dung cho biết, cuối năm nay, chị đến bệnh viện tiêm mũi thuốc duy trì, sức khỏe hiện ổn định, tinh thần lạc quan. Tết này chị rất vui vì được đón tết cùng 3 đứa con của mình.

Trường hợp bà Phan Thị Đó bị bại liệt vì di chứng sốt xuất huyết cũng nhận được chia sẻ khá nhiều của cộng đồng. Nhà nghèo, khi bà lâm bệnh, chồng bà phải nghỉ việc để chăm vợ. Gia đình cũng từng tính chuyện đưa bà về nhà vì không có tiền chạy chữa. Nhưng sau khi Báo Quảng Nam đăng bài “Nỗi lòng người cha nghèo”, nhiều nhà hảo tâm đến trao tiền. Xa nhất là một nhà hảo tâm ở tận Bình Thuận gửi 2 triệu đồng hỗ trợ bà Đó. Tác giả bài viết cũng tự mình kêu gọi thêm được 10 triệu đồng. Nhờ vậy, bà Đó có thêm điều kiện để chữa bệnh.

Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Báo Quảng Nam, em Huỳnh Tấn Trung Hiếu (SN 2001 ở Duy Xuyên), đã có chiếc chân giả để đi lại thuận tiện hơn. Trước đó, Trung Hiếu bị tai nạn phải cắt cụt 1 chân, cha bị viêm gan, mẹ bỏ đi từ lâu. Ước mong có chiếc chân giả của Hiếu đã thành hiện thực sau bài viết đăng trên Báo Quảng Nam. Cô Nguyễn Thị Thu, một nhà hảo tâm ở huyện Duy Xuyên đã kêu gọi quyên góp 15 triệu đồng lắp chân giả cho Hiếu.

Chúng tôi khó có thể thống kê đầy đủ số tiền bạn đọc hỗ trợ các trường hợp khó khăn đăng trên Báo Quảng Nam trong năm qua. Có người mang tiền đến tòa soạn nhờ chuyển ngay sau khi báo phát hành; có bạn đọc hỗ trợ qua tài khoản của báo, có bạn lần tìm theo địa chỉ được nêu trong bài, tìm đến bệnh viện hoặc nhà riêng để giúp đỡ. Có người hỗ trợ thêm quần áo, sữa, học bổng...

Có người tuy không khá giả, nhưng vẫn cố gắng hỗ trợ mỗi trường hợp 100 nghìn - 200 nghìn đồng, đúng là “của ít lòng nhiều”, những mong chung tay, góp sức giúp hoàn cảnh ngặt nghèo vượt qua khó khăn. Mục Địa chỉ từ thiện của Báo Quảng Nam duy trì nhiều năm qua, đã kết nối được những tấm lòng nhân ái, có tinh thần sẻ chia, để trao yêu thương đến cộng đồng...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tấm lòng bạn đọc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO