Về Lộc Yên ngắm xuân...

ĐẶNG TRƯƠNG 02/02/2021 08:59

Về ngôi làng Lộc Yên (Tiên Phước) trong những ngày tháng Chạp nắng vàng dịu nhẹ, lòng thấy lâng lâng niềm vui khó tả khi chạm vào đâu cũng bàng bạc một chốn quê yên bình. Và xuân này, họa sĩ Nguyễn Ba lại có thêm nhiều khoảnh khắc lung linh về Lộc Yên mà anh yêu quý...

Họa sĩ Nguyễn Ba “du xuân” ở Lộc Yên. Ảnh: Đ.T
Họa sĩ Nguyễn Ba “du xuân” ở Lộc Yên. Ảnh: Đ.T

Năm nào cũng vậy, khi đất trời đang bước vào xuân, nắng vàng rải nhẹ trên khắp đường làng ngõ xóm, họa sĩ Nguyễn Ba (hội viên Chi hội Mỹ thuật, Hội VH-NT Quảng Nam) - một người con xứ Tiên lại lặng lẽ cầm cọ về làng cổ Lộc Yên để nhìn ngắm và thả hồn mình phiêu du theo từng khoảnh khắc của mùa xuân trôi qua tại ngôi làng này. Không phải là người con của làng cổ, nhưng họa sĩ Nguyễn Ba lại yêu mến và dành cho Lộc Yên những tình cảm trân quý vô ngần. Lộc Yên đã lặng lẽ đi vào tranh Nguyễn Ba với những gam màu, không gian rất đỗi êm đềm...

Xuất thân từ một họa sĩ vẽ tranh cổ động làm việc trong ngành văn hóa - thông tin huyện Tiên Phước những năm 80 và 90 của thế kỷ trước, Nguyễn Ba từng có những bức tranh cổ động được chọn lựa vào sách tranh cổ động Việt Nam thế kỷ XX. Từ khi về nghỉ hưu theo chế độ, họa sĩ Nguyễn Ba chuyên tâm vẽ tranh phong cảnh, và anh đã dành cho quê hương Tiên Phước của mình những tình cảm tha thiết, chân thành nhưng cũng rất thăng hoa qua tranh…

Họa sĩ Nguyễn Ba cho hay, trong những thời khắc mùa xuân, được ngồi lại thật lâu để nhìn ngắm ngôi làng Lộc Yên, được tung tẩy cây cọ khi bất chợt cảm hứng ùa về thì quả là điều thú vị. Buổi sáng mùa xuân ở Lộc Yên thật yên bình. Nắng vàng rắt hoa linh lan trên những ngõ đá quanh co, hoa cỏ mùa xuân đang thi nhau khoe sắc, khói bếp tỏa ra từ những ngôi nhà nằm ẩn mình trong vườn xanh cây lá...

Lộc Yên bây giờ đã có nhiều đổi thay trong định hướng phát triển du lịch. Câu chuyện du lịch xanh, trải nghiệm làng quê Việt đang rục rịch chuyển mình tại ngôi làng này. Đâu đó trên những con đường quanh co xóm nhỏ, một vài ngôi nhà gỗ được làm kỳ công để du khách vui chơi, thưởng thức những món ẩm thực quê kiểng xứ Tiên. Đến với Lộc Yên, du khách có thể thỏa mái trầm mình trong không gian quê yên bình và trong lành.

Ở làng Lộc Yên, người dân dường như quý trọng từng viên đá - thứ “tài sản” làm nên nét đẹp bình dị không nơi nào có được. Buổi trưa hay xế chiều, người Lộc Yên có thể tự tay bày biện cho du khách một mâm cơm với những món ăn dân dã, mang đậm bản sắc xứ Tiên. Đó có thể là món chuối chần, rau rừng, thịt gà kho sả ớt, cá đồng nướng trụi dầm nước mắm nhĩ hay chỉ đơn giản là món khoai sắn chấm muối mè, nhưng cũng đủ sức réo gọi ký ức với bao nhung nhớ một thời.

Ông Đào Minh Chỉnh, người làng Lộc Yên bắt đầu làm dịch vụ ẩm thực phục vụ du khách đến thăm ngôi làng này từ hơn một năm trước với một không gian nhà vườn có tên gọi “Đào gia trang”. Ông cho biết, năm nào cũng vậy, dịp tết đến xuân về là Lộc Yên nhộn nhịp bước chân du khách ghé thăm.

“Đào gia trang” của ông cũng như một số gia đình làm dịch vụ ẩm thực đã có sự chuẩn bị khá chu đáo để phục vụ. Chỉ bằng những món ăn bình dị nhưng lại khiến người thưởng thức cảm thấy ấm áp và ngon miệng lạ lùng. Ông Chỉnh bảo, đôi khi người ta chỉ thưởng thức bằng ký ức, Lộc Yên bây giờ đang đi theo hướng du lịch như thế.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Về Lộc Yên ngắm xuân...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO