Cuộc sống cơ cực của người dân vùng cô lập

T.C 01/11/2020 09:45

(QNO) - Bộn bề khốn khó bủa vây những ngôi làng ở hai xã Phước Thành và Phước Lộc (huyện Phước Sơn), khi lực lượng chức năng vẫn đang phải chật vật tìm cách tiếp ứng.

Bữa tối của những đứa trẻ với nồi cơm độn sắn ngày bão số 9 vừa quét qua. Ảnh: THU HÀ
Bữa tối của những đứa trẻ với nồi cơm độn sắn. Ảnh: THU HÀ

Mưa vẫn đổ xuống núi rừng Phước Sơn. Tại Sở chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn và tiếp tế lương thực cho người dân hai xã Phước Thành và Phước Lộc (huyện Phước Sơn), cơ quan chức năng bàn phương án để có thể tiếp cận, hỗ trợ sớm nhất cho vùng bị cô lập. Theo báo cáo của chính quyền địa phương, hiện nay hàng chục hộ dân ở hai xã bị bão lũ cuốn trôi, phá sập hoàn toàn nhà cửa. Nhiều gia đình lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Có nhiều gia đình người trong nhà chỉ kịp thoát thân, không mang theo được bất kỳ tài sản gì.

Từ sau ngày 29.10 đến nay, cơ quan chức năng nỗ lực thông đường đến xã Phước Kim. Phía trong, nơi hơn 2.000 nhân khẩu của xã Phước Thành và Phước Lộc đang cư ngụ, rất nhiều gia đình cần hỗ trợ khẩn cấp. Dân cần thức ăn, nước uống, cần quần áo mặc, khi nhà cửa cùng toàn bộ tài sản đã bị cuốn trôi, vùi lấp sau bão. Việc tiếp cận còn muôn vàn khó khăn. Rất nhiều hộ phải nương tựa nhà bà con, sống tạm trong trường học…

Những đứa trẻ phong phanh trong bộ quần áo cũ, trong khi người thân đang giặt giũ quần áo trên đoạn đường còn sót lại sau lũ. Ảnh: THU HÀ
Những đứa trẻ phong phanh trong bộ quần áo cũ, trong khi người thân đang giặt giũ quần áo trên đoạn đường còn sót lại sau lũ. Ảnh: THU HÀ

Cô giáo Bạch Thị Thu Hà (một người dân địa phương) chia sẻ nhiều hình ảnh khá xúc động trên facebook về tình cảnh hiện tại. Những đứa trẻ phong phanh trong bộ quần áo cũ, có em không mặc quần áo. Người dân xếp hàng để hứng từng can nước sạch về sinh hoạt. Bữa tối dưới ánh đèn pin, lũ trẻ ngồi quanh nồi cơm độn sắn luộc. Những ngày qua, mì tôm, một số thực phẩm được lực lượng dân quân gùi cõng về thêm cho các gia đình, song vẫn còn bộn bề khốn khó.

Hai em nhỏ ở xã Phước Thành bên những gì còn sót lại sau trận lũ quét. Ảnh: THU HÀ
Hai em nhỏ ở xã Phước Thành bên những gì còn sót lại sau trận lũ quét. Ảnh: THU HÀ

Sáng 31.10, Sở chỉ huy tiền phương tại Phước Sơn đã tổ chức lực lượng để gùi cõng, dùng ròng rọc đưa thêm gạo, muối, dầu ăn, cá khô, một số thực phẩm tiếp tế cho bà con.

Lực lượng dân quân địa phương gùi cõng hàng hóa tiếp tế về cho bà con trong làng. Ảnh: N.D
Lực lượng dân quân địa phương gùi cõng hàng hóa tiếp tế về cho bà con trong làng. Ảnh: N.D
Mì tôm, nhu yếu phẩm được đưa về làng. Hiện cơ quan chức năng đang nỗ lực tiếp tế cho bà con ở hai xã này. Ảnh: N.D
Mì tôm, nhu yếu phẩm được đưa về làng. Hiện cơ quan chức năng nỗ lực tiếp tế cho người dân ở hai xã này. Ảnh: N.D
Cuộc sống của người dân ở hai xã Phước Thành, Phước Lộc đang gặp nhiều khó khăn, trong khi cơ quan chức năng vẫn chưa tiếp cận được khu vực này. Ảnh: THU HÀ
Cuộc sống của người dân ở hai xã Phước Thành, Phước Lộc đang gặp nhiều khó khăn, trong khi cơ quan chức năng vẫn chưa tiếp cận được khu vực này. Ảnh: THU HÀ
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cuộc sống cơ cực của người dân vùng cô lập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO