Gương sáng chị Thanh

CÔNG TÚ 12/09/2020 14:37

(QNO) - Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “mỗi hội viên phụ nữ là một chiến sĩ”, chị Ngô Thị Thu Thanh - Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn) luôn là người tiên phong trong phòng chống đại dịch Covid-19 bằng hành động thiết thực, cụ thể.

Chị Thanh (bên trái) cùng HVPN đã chuẩn bị xong bữa ăn khuya cho lực lượng phòng chống dịch. Ảnh: CTV
Chị Ngô Thị Thu Thanh (bên trái) cùng hội viên phụ nữ chuẩn bị xong bữa ăn khuya cho lực lượng phòng chống dịch. Ảnh: CTV

Đợt dịch thứ 2 bùng phát và lan ra nhanh chóng, phường Điện Ngọc có 2 ca bệnh dương tính với Covid-19. Trước tình hình diễn biến phức tạp, chị Thanh chủ động bàn bạc, thống nhất trong Ban Chấp hành Hội LHPN phường Điện Ngọc triển khai phòng chống tập trung vào 2 nhiệm vụ mũi nhọn: đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; chăm lo đời sống hội viên trong mùa dịch, nhất là hội viên khó khăn.

Hội LHPN phường với “đầu tàu” Ngô Thị Thu Thanh liên tục cập nhật, đưa thông tin, cấp phát 14.500 tờ rơi cho chi hội phụ nữ 13 khối phố; viết bài tuyên truyền phát trên hệ thống loa truyền thanh cũng như đăng tải thông qua facebook, hội nhóm zalo… Cạnh đó, hội mời bác sĩ Nguyễn Đông - Trạm trưởng Trạm Y tế phường đến các khối phố Ngân Câu, Viêm Trung tuyên truyền cách ứng phó dịch bệnh cho chị em. Tại đây, chị Thanh trực tiếp hướng dẫn hội viên sử dụng khẩu trang đúng cách; phát 1.500 khẩu trang y tế, 150 khẩu trang vải, 150 chai nước rửa tay sát khuẩn.

Chị Thanh cũng vận động được 1.200 khẩu trang phát tại khối phố Ngân Hà. Phối hợp Đoàn thanh niên phường làm 650 mặt nạ chống giọt bắn để phát cho tiểu thương chợ Điện Ngọc; tặng 5 máy rửa tay sát khuẩn tự động cho Trung tâm Y tế Điện Bàn, chốt chặn kiểm dịch, Trạm Y tế và UBND phường Điện Ngọc.

Đầu đợt dịch, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 phường Điện Ngọc lập tức đi tuyên truyền và yêu cầu các hộ kinh doanh ăn uống, quán cà phê, dịch vụ cắt tóc, massage, làm đẹp, dịch vụ vui chơi, giải trí… ký cam kết không hoạt động trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Địa phương dùng xe tuyên truyền lưu động; lập gác chắn đầu đoạn đường xuống bãi tắm Viêm Đông. Công việc trên được duy trì đều đặn, tất nhiên không thiếu bóng dáng của người cán bộ hội đầy tinh thần trách nhiệm Ngô Thị Thu Thanh.

Chị cùng HVPN tất bật dọn vệ sinh môi trường khu cách ly tập trung. Ảnh: CTV
Chị Thanh dọn vệ sinh khu cách ly tập trung. Ảnh: CTV

Để phần nào giảm bớt khó khăn của hội viên do bị ảnh hưởng dịch bệnh, chị Thanh đứng ra cùng vận động được 5 suất quà (200 nghìn đồng/suất) và 10 suất gạo (10kg/suất) tặng người già cả, neo đơn. Cạnh đó, tặng 16 suất quà cho hộ cận nghèo và người bán vé số dạo, mỗi suất gồm gạo, mì tôm và 80 khẩu trang vải.

Chị Nguyễn Thị Nam Hải - Chủ tịch Hội LHPN thị xã Điện Bàn chia sẻ, chị Thanh được địa phương phân công trực tiếp phối hợp đảm bảo hậu cần các khu cách ly đóng trên địa bàn Điện Ngọc. Không quản nắng mưa, khó nhọc, chị ngày đêm cùng với mạnh thường quân chuẩn bị các bữa ăn khuya cho lực lượng làm nhiệm vụ. Không những vậy, chị vận động các chi hội, cá nhân ủng hộ và trực tiếp nấu 11 bữa ăn khuya cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt chặn, khu cách ly Phòng khám Đa khoa khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc.

Dẫu mệt nhoài chăm lo công tác hậu cần, ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà, chị Thanh vẫn hăng hái cùng đội tình nguyện viên của Hội LHPN phường tiến hành dọn vệ sinh môi trường chuẩn bị đón công dân vào các khu cách ly tập trung, hoặc trường hợp F1 rời đi khi thực hiện xong thời gian cách ly theo quy định. Hoàn thành nhiệm vụ, chị tự cách ly bản thân với gia đình đủ 14 ngày mới tiếp xúc trở lại bình thường.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Gương sáng chị Thanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO