Hoàn cảnh thương tâm ở xóm chài Phú Tân

VĂN PHIN 04/10/2019 13:29

Đang là trụ cột của gia đình (gồm mẹ già cùng người vợ ốm yếu và 3 con nhỏ), anh Ngô Tiến Dưỡng (38 tuổi) ở xóm chài Phú Tân (thôn Phú Đông, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) bỗng nhiên bị tai biến liệt nửa người trong một chuyến ra biển khơi trên tàu xa bờ và hiện tại cả gia đình lâm vào cảnh khốn khó.

Anh Dưỡng cùng mẹ, vợ và đứa con mới sinh. Ảnh: V.P
Anh Dưỡng cùng mẹ, vợ và đứa con mới sinh. Ảnh: V.P

Để có tiền xoay xở cho gia đình đông miệng ăn, anh Dưỡng đi bạn biển cho tàu xa bờ do ông Phạm Văn Quang (trú xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ) làm chủ. Khoảng 14h ngày 28.7.2019, khi tàu ở khu vực biển Hoàng Sa, anh Dưỡng đang lao động đập đá lạnh ướp cá trên tàu thì bỗng nhiên thấy người mệt mỏi, chân tay rã rời rồi tê giật bất tỉnh. Chủ tàu vội vã đưa anh vào đất liền và đến bờ vào khoảng 17h ngày 29.7.2019. Ngay sau đó, anh Dưỡng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Qua chẩn đoán của bác sĩ, anh Dưỡng bị tai biến nhồi máu não và bị liệt nửa người bên trái, mất sức lao động. Quá đột ngột và bất ngờ, từ một người khỏe mạnh, anh Dưỡng trở nên tàn phế. Với biến cố này, hoàn cảnh gia đình anh đã khó khăn nay càng thêm ngặt nghèo. Vợ anh ốm yếu lại mới sinh đứa con thứ 3 cách đây chưa đầy một tháng, thêm vào đó là 2 đứa con nhỏ, một đứa 7 tuổi và một đứa mới lên 3. Bà Trần Thị Phượng (65 tuổi), mẹ anh Dưỡng bị thoái hóa cột sống, bệnh tật đau ốm triền miên, không làm được việc gì.

Bồng đứa cháu mới 1 tháng tuổi trên tay, bà Trần Thị Phượng nói trong nước mắt: “Tôi bị đau ốm thường xuyên, vợ thằng Dưỡng mới sinh, con cái còn quá nhỏ. Cả nhà chỉ trông mong vào thằng Dưỡng, ai dè nó bị tai biến bất ngờ, gia đình tôi không biết lấy chi sinh sống hàng ngày, rồi lo thuốc thang chữa bệnh, lo nuôi nấng cho 3 đứa cháu. Đã khổ nay gánh khổ thêm, tôi không biết tính sao”. Nhìn vào gia cảnh anh Ngô Tiến Dưỡng, chúng tôi không khỏi chạnh lòng, thương xót. Ngay sau khi anh Dưỡng bị tai biến, gia đình phải chạy đôn chạy đáo mượn tiền để đưa anh vào bệnh viện. Với số tiền điều trị ban đầu cho anh hết hơn 50 triệu đồng, gia đình không biết lấy gì trả. Ông Hồ Đình Đồng - người dân làng chài Phú Tân (thôn Phú Đông, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành), chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình anh Dưỡng thật bi đát. Cả nhà chỉ có anh là lao động chính mà nay bị tai biến, mất khả năng lao động lại còn phải tiếp tục điều trị, thuốc thang, con cái lại đông, có một cháu mới sinh được 1 tháng tuổi. Chúng tôi mong rằng các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm giúp đỡ để gia đình anh Dưỡng vượt qua khó khăn”.

Mọi sự giúp đỡ xin gởi về địa chỉ: anh Ngô Tiến Dưỡng, xóm chài Phú Tân, thôn Trung Đông, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Hoặc Phòng Hành chính - Trị sự Báo Quảng Nam, số 142 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ (Chủ tài khoản: Báo Quảng Nam, số tài khoản: 4200211000646 Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Quảng Nam. Nội dung ghi: giúp anh Ngô Tiến Dưỡng).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hoàn cảnh thương tâm ở xóm chài Phú Tân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO