[eMagazine] - Ước mơ gì trong năm học mới...

QUẢNG NAM MEDIA 05/09/2020 07:47

(QNO) - Chưa bao giờ, sự học trên dải đất hình chữ S này trải qua nhiều thử thách đến như thế. Đại dịch Covid-19 làm đảo lộn mọi thứ, đến một lễ khai giảng tưởng như giản đơn, nhưng rất ý nghĩa với các bạn trẻ đầu cấp học cũng không thể thực hiện được... Trước thềm năm học mới, thầy – trò – phụ huynh trên khắp mọi miền quê xứ Quảng tìm cách vượt qua thử thách, với niềm tin tươi sáng về một tương lai tươi đẹp…

 

 

Cồn Si – một ốc đảo cách trở của xã Tam Hải (huyện Núi Thành). Việc đi lại học hành là thử thách lớn nhất, đầu tiên trong đời nhiều thế hệ học trò. Từ bậc học mầm non cho đến THCS, các em phải học nhờ trường học xã Tam Giang bên cạnh, học sinh cấp ba như Hằng phải lên thị trấn Núi Thành tìm nhà người quen trọ học. Đò giang cách trở, mỗi tuần chỉ về quê một lần. Đi đò chỉ an toàn mùa nắng, mùa mưa lũ, gió lớn là nỗi ám ảnh… 

 

Theo thầy giáo Võ Đăng Chín, để chuẩn bị cho năm học này, nhà trường đã thu xếp trong điều kiện có thể để các em có được một năm học tốt nhất. Đón các em trở lại trường từ nhiều thôn, bản xa xôi, nhà trường đã xây dựng nhiều phương án để đảm bảo vừa học tập và chống dịch Covi-19 hiệu quả. Nhà trường đã chuẩn bị cho mỗi học sinh 2 bộ áo quần. Nhà trường cũng vận động từ nhiều nơi 200 bộ sách cấp 2 để phân phát cho các em; tích trữ khoảng 4 tấn gạo cho học sinh ăn học ở nội trú…

 

Chị Nguyệt Vy kể lại những ngày phải cách ly  tập trung sau khi chăm sóc cho bệnh nhân Covid-19, bao tâm tư xáo trộn trong lòng người mẹ trẻ. Chị tính đến phương án phải nhờ ông bà lo chuyện áo quần sách vở cho các con… Dù vậy, chị không thể yên lòng khi các con chị thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ. May mắn hơn đồng nghiệp, chị được kết thúc cách ly sớm hơn, vừa kịp về nhà để chăm lo cho các con mình, được đưa con đến lễ khai giảng. Nhiều đồng nghiệp của chị giờ còn đang tất bật ở bệnh viện để “chiến đấu” với Covid-19. 

 

Để giúp đỡ giáo viên bị mất việc do cơ sở phải đóng cửa, bà Nguyễn Thị Châu đã tìm mọi cách như đóng BHXH đầy đủ giáo viên, người lao động trong thời gian không làm việc; làm hồ sơ trình UBND xã Tam Thăng xem xét để được hỗ trợ gói trợ cấp an sinh xã hội của Chính phủ. Thế nhưng, đến nay nhiều giáo viên vẫn chưa được nhận nguồn hỗ trợ này. 

 

Thầy giáo Lê Anh Tuấn từng trải qua thời gian dạy học ở miền núi nên hiểu được thiệt thòi của nhiều trẻ em vùng cao. Người thầy giáo này mong mỏi cộng đồng quan tâm hơn đến trẻ em vùng cao để các em được thêm nhiều cơ hội học hành, hưởng thụ tiến bộ trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa…

 

Cô giáo Nguyễn Việt Thảo rất vui nhớ lại tình cảm thật ấm áp của đồng bào vùng cao Tắk Pổ khi đón mình. Đường lên Tắk Pổ vẫn còn cuốc bộ qua mấy con dốc, nhưng cô giáo trẻ này không thấy vất vả mà còn thấy ấm áp biết bao bởi tình của bà con dành cho mình. Chị thầm hứa sẽ mang hết tâm sức để cái chữ làm sáng lên bao gương mặt trẻ em ham học nơi này. 

 
 
 
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
[eMagazine] - Ước mơ gì trong năm học mới...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO