Trao học bổng cho tân sinh viên khó khăn: Tiếp thêm niềm tin

VINH ANH 28/08/2019 12:41

(QNO) - Sáng nay 24.8 tại Palm Garden Resort (TP.Hội An) diễn ra lễ tuyên dương và trao học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2019 dành cho 150 tân sinh viên Quảng Nam và Đà Nẵng, do Báo Tuổi trẻ phối hợp cùng Tỉnh đoàn Quảng Nam, Sở GD-ĐT Quảng Nam và Đà Nẵng, Câu lạc bộ (CLB) Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng tổ chức.

Đây là điểm đầu tiên khởi động chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2019 thuộc chương trình “Vì ngày mai phát triển” của Báo Tuổi trẻ. Đến dự lễ trao học bổng có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng; ông Nguyễn Đăng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng.

Quang cảnh lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2019 tại TP.Hội An. Ảnh: V.ANH
Quang cảnh lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2019 tại TP.Hội An. Ảnh: V.ANH

15 năm đồng hành

Năm 2019, CLB Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng tài trợ kinh phí học bổng hơn 1,5 tỷ đồng và Palm Garden Resort tài trợ địa điểm tổ chức, Công ty Nestle Việt Nam tài trợ quà tặng cho 150 tân sinh viên. Mỗi suất học bổng có trị giá 10 triệu đồng và suất đặc biệt là 15 triệu đồng tiền mặt.

Các tân sinh viên Quảng Nam, Đà Nẵng dự lễ trao học bổng. Ảnh: V.ANH
Các tân sinh viên Quảng Nam, Đà Nẵng dự lễ trao học bổng. Ảnh: V.ANH

Dịp này, nhân kỷ niệm 15 năm thành lập CLB Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng, chương trình còn tặng 15 phần thưởng dành cho 15 sinh viên từng nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2017, 2018 có thành tích học tập xuất sắc, nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào, vì cộng đồng tại trường và địa phương. Tổng kinh phí phần thưởng 150 triệu đồng do Công ty CP Xây dựng Trung Nam - thành viên CLB Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng ủng hộ.

CLB Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng là nơi tập hợp những người con xa quê nhà, mong muốn được trở về tiếp sức, thắp lửa cho các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại quê hương. Với tinh thần “Người đi trước nâng bước người đi sau”, qua 15 năm thành lập, CLB đã tiếp sức cho hơn 1.745 tân sinh viên Quảng Nam và Đà Nẵng có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí học bổng hơn 10 tỷ đồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao học bổng cho tân sinh viên. Ảnh: V.ANH
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao học bổng cho tân sinh viên. Ảnh: V.ANH

Nhắn nhủ với các em tân sinh viên nhận học bổng, ông Phạm Phú Tâm - Chủ nhiệm CLB Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng chia sẻ: “Nhiều người trong CLB chúng tôi hôm nay cũng có tuổi thơ khó khăn, lam lũ, nhưng nhờ sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè, xã hội và sự nỗ lực của bản thân đã vượt lên trở thành những người có ích. Vì thế tôi mong các em được nhận học bổng hôm nay hãy vững tin, bớt mặc cảm, đừng để những khó khăn hôm nay ngăn cản ước mơ, hoài bão của mình”.

Tân sinh viên nhận học bổng với mỗi suất trị giá 10 - 15 triệu đồng. Ảnh: V.ANH
Tân sinh viên nhận học bổng với mỗi suất trị giá 10 - 15 triệu đồng. Ảnh: V.ANH

Vững tin bước vào giảng đường

Theo Báo Tuổi trẻ, sau 16 năm thực hiện, học bổng “Tiếp sức đến trường” đã hỗ trợ hơn 18.110 tân sinh viên khó khăn đến với giảng đường đại học, cao đẳng với tổng số tiền hơn 120 tỷ đồng. Riêng năm 2019 đồng thời cũng là năm thứ 17 của chương trình, Báo Tuổi trẻ phối hợp với 63 tỉnh, thành đoàn tiếp tục xét trao học bổng cho hơn 1.100 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng.

Ngoài 150 suất học bổng “Tiếp sức đến trường”, các nhà tài trợ còn trao tặng nhiều suất học bổng khác dành cho học sinh, sinh viên nỗ lực vượt khó. Ảnh: V.ANH
Ngoài 150 suất học bổng “Tiếp sức đến trường”, các nhà tài trợ còn trao tặng nhiều suất học bổng khác dành cho học sinh, sinh viên nỗ lực vượt khó. Ảnh: V.ANH

Mỗi tân sinh viên được nhận học bổng này là một câu chuyện về nghị lực vượt khó để vươn đến đỉnh cao của tri thức và lòng hiếu thảo rất đáng trân trọng. Nhiều tân sinh viên nhận học bổng nay đã ra trường, có nhiều đóng góp cho xã hội. Nhiều sinh viên thành công từ chương trình đã quay trở lại tiếp sức cho đàn em cùng hoàn cảnh như mình, góp phần lan rộng gia đình “Vì ngày mai phát triển” của Báo Tuổi trẻ.

Hình ảnh người đàn ông khiếm thị Ngô Văn Trung (ba của tân sinh viên Ngô Thị Kim Thoa) bước lên sân khấu khiến ai cũng xúc động. Ảnh: V.ANH
Hình ảnh người đàn ông khiếm thị Ngô Văn Trung (ba của tân sinh viên Ngô Thị Kim Thoa) bước lên sân khấu khiến ai cũng xúc động. Ảnh: V.ANH

Em Ngô Thị Kim Thoa (quê huyện Duy Xuyên), tân sinh viên Đại học Kinh tế Đà Nẵng là một trong những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2019. Ba mẹ Thoa đều bị khiếm thị, hằng ngày mưu sinh bằng nghề bán tăm tre, chổi đót. Do đó, khi biết tin nhận học bổng “Tiếp sức đến trường”, Thoa và gia đình rất vui mừng.

Ông Ngô Văn Trung và con gái (thứ 2 từ trái qua) tham gia giao lưu tại chương trình. Ảnh: V.ANH
Ông Ngô Văn Trung và con gái (thứ 2 từ trái qua) tham gia giao lưu tại chương trình. Ảnh: V.ANH

Thoa tâm sự: “Biết tin em đỗ đại học, ba mẹ vui nhưng lại lo lắng, phải chạy vạy vay mượn khắp nơi để có tiền cho em đóng học phí nhập học. Khi hay tin được nhận học bổng em rất vui, bởi số tiền này sẽ giúp ba mẹ trả bớt số tiền đã vay mượn. Riêng em, muốn học thật giỏi để thành công, có công việc có thể giúp bản thân, ba mẹ và giúp được những bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn như chúng em”.

Chụp hình lưu niệm với tân sinh viên nhận học bổng năm 2019. Ảnh: V.ANH
Chụp hình lưu niệm với tân sinh viên nhận học bổng năm 2019. Ảnh: V.ANH

Càng hạnh phúc hơn khi trong buổi lễ trao học bổng, Thoa bất ngờ được gặp ba mình khi ban tổ chức bí mật sắp xếp mời ông đến tham dự. Hình ảnh người đàn ông khiếm thị, trên vai còn mang bao tăm tre bước lên sân khấu khiến ai cũng xúc động. Trước đông đảo mọi người, ông Ngô Văn Trung (ba Thoa) trải lòng: “Tôi đi bán tăm, bán quạt ở Đà Nẵng, ăn uống rồi ngày được trăm nghìn, có ngày không tới. Vì rứa mà khi nghe con nhận học bổng 10 triệu đồng, vợ chồng tôi mừng rơi nước mắt. Đây là số tiền lớn, tôi không dám mơ, bởi ít khi tôi cầm được trong tay 500 nghìn đồng chứ chưa nói đền tiền triệu”.

Phát biểu tại lễ trao học bổng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cảm ơn các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, Báo Tuổi trẻ và CLB Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng đã đồng hành, tiếp thêm động lực, niềm tin cho các em tân sinh viên khó khăn vững tin bước vào giảng đường đại học. Đồng chí Lê Văn Dũng cho biết, học bổng có thể chưa nhiều về vật chất nhưng tinh thần thì vô giá với các gia đình khó khăn. Với các tân sinh viên, đây là niềm hạnh phúc, là phần thưởng cao quý tiếp thêm niềm tin, chắp cánh cho các em bay cao, bay xa và hoàn thành nhiệm vụ học tập để trở thành những con người có ích cho xã hội. Con đường phía trước còn nhiều khó khăn, các em cần tiếp tục phát huy truyền thống quê hương “Ngũ phụng tề phi” để học thật tốt, không phụ lòng những người đã giúp đỡ mình hôm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trao học bổng cho tân sinh viên khó khăn: Tiếp thêm niềm tin
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO