Vườn lan xơ xác sau bão

ANH ĐÔNG - HẢI CHÂU 01/11/2020 19:31

(QNO) - Nhìn vườn hoa phong lan xơ xác sau cơn bão số 9, vợ chồng anh Bùi Đoàn Hải (thôn Đại Quý, xã Tam Lộc, Phú Ninh) như đứt từng khúc ruột. Bao nhiêu vốn liếng, công sức bỗng chốc trôi sông đổ biển.

Anh Bùi Đoàn Hải với vườn lan xơ xác sau bão số 9. Ảnh: H.C
Anh Bùi Đoàn Hải bên vườn lan xơ xác sau bão. Ảnh: H.C

Năm nay, vợ chồng anh Hải dồn toàn bộ vốn liếng đầu tư vườn lan phục vụ thị trường tết. Ngoài vốn tích góp, anh vay mượn ngân hàng, người thân gần 1 tỷ đồng để trồng 30 nghìn chậu lan dendro, 2.000 chậu thiên nga, 1.000 chậu cattleya, 500 chậu hài và hồ điệp... trên diện tích 1.200m2.

Tuy nhiên, khi cây đang ở giai đoạn chuẩn bị kích hoa thì cơn bão số 9 ập vào gây thiệt hại đáng kể. Hệ thống giàn, lưới che, tưới tự động bị hư hỏng; gần một nửa số lượng hoa lan trong vườn đã chết hoặc dập lá, gãy nát thân và ngọn.

Thu dọn lại vườn lan đổ nát, anh Hải xót xa khi phải bỏ đi hàng nghìn cây lan mình dày công chăm bón bấy lâu. “Với thời tiết mưa nhiều như hiện nay, chắc số lan chết sẽ nhiều thêm do vi khuẩn xâm nhập vào các vết gãy, trầy xướt trên thân, lá. Những cây sống sót sẽ mất sức, không kịp cho vụ tết” - anh Hải ngậm ngùi.

Theo anh Hải, tùy từng cây và chủng loại, trên thị trường hiện nay 1 chậu thiên nga và cattleya đồng giá 150 - 200 nghìn đồng, hài và hồ điệp 80 - 100 nghìn đồng, dendro 40 - 60 nghìn đồng... Ước tính thiệt hại gần 1 tỷ đồng.

Chị Nguyễn Thị Tố Lan (vợ anh Hải) không dẫu nỗi lo toan khi vườn lan gặp thời tiết tiếp tục bất lợi. Ảnh: H.C
Vợ chồng anh Hải lo lắng khi vườn lan tiếp tục gặp thời tiết bất lợi trong thời gian tới. Ảnh: H.C

“Trước bão có người chốt mua 2.000 chậu dendro, chưa kịp chuyển đi thì bão tới làm hư hỏng. Nếu thời tiết bất lợi kéo dài, việc mua bán diễn ra ế ẩm, không biết lấy tiền đâu ra để nộp lãi ngân hàng và nuôi 2 con ăn học” - anh Hải lo lắng.

Với niềm đam mê hoa phong lan, anh Hải mất nhiều thời gian đi nhiều nơi học kỹ thuật trồng, chăm sóc. Cách đây gần 3 năm, vợ chồng anh quyết định khởi nghiệp cùng hoa lan với hy vọng cải thiện đáng kể kinh tế gia đình.

Tiếc thay, khi công việc đang thuận lợi thì cơn bão đi qua cuốn gần như tất cả. Ước mơ đổi đời trong phút chốc cuốn theo trận cuồng phong. Giờ đây, gánh nặng cơm áo, gạo tiền… lại đè nặng vai đôi vợ chồng trẻ.

Bất lực nhìn vườn lan hư hao, chị Nguyễn Thị Tố Lan - vợ anh Hải không giấu nỗi lo toan: “Cơn bão số 9 vừa qua thì bão số 10 ngấp nghé. Mỗi lần nghe tin báo bão là tôi lo lắng, không yên tâm. Cầu mong thời tiết thuận lợi để vợ chồng cố gắng khắc phục, được chừng nào mừng chừng nấy”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Vườn lan xơ xác sau bão
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO