Chợ quê

NGUYỄN CHIẾN 12/09/2021 05:09

chợ quê mua khế bán chanh      từ cây kim đến banh chành thế gian       bán mèo làm bể nồi rang       mua con chó chạy mang oan lấy đòn      

chợ quê không bán linh hồn     
bán thương thêm nhớ nỗi buồn biếu không
chợ quê tôi bế tôi bồng
lời mời tiếng chửi câu nồng nàn thương
mua hoa tặng cả làn hương
nỉ non tiếng khóc mà thương cánh cò
cây đa ký gởi bến đò
bán con cá lội câu hò biệt tăm
tôi thu mua hết trăng rằm
hết trời xanh hết nghìn năm sóng ngời
tôi tích trữ vạn nụ cười
bán hai tặng một cho người lỡ duyên
mua ván khuyến mãi con thuyền
mối tình bán chịu hương nguyền ai mua
là tôi bán cuộc tình thua
bán con tim héo bán bùa yêu xưa
 tôi gom hết bão hết mưa
hết cơn nắng lửa để mùa lên hoa
giận duyên bán cả trời già
vung tay mua lại tình xa tình hờ
mua gian bán lận câu thơ
ỡm ờ õng ẹo giả vờ đắm mê
chợ quê bán lẻ tình quê
bán hương cỏ rối đường về ca dao
tôi rao bán cái thằng tôi
ba đồng một đứa tôi ngồi ế không
 chợ quê tôi gánh tôi gồng
có cô gái khóc đòi chồng lạ không
chợ quê tôi đứng tồng ngồng…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chợ quê
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO