Đèo mẹ đi chợ tết

VŨ THỊ HUYỀN TRANG 08/01/2023 07:22

Mẹ gánh con đi chợ tết ấu thơ Trong chiếc thúng là những đồng tiền lẻ       Mẹ dành dụm mua con manh áo mới Dưới chân người đôi dép cũ đứt quai

Chợ quê nghèo những sắn với khoai
Không ngăn nổi niềm vui bé bỏng
Níu áo mẹ khi ngang qua hàng pháo
Ngực còn ôm chú gà trống mào cờ

Giờ mẹ ngồi để con chở đi chơi
Ngắm tết trôi theo vòng xe chầm chậm
Ướm lên mẹ chiếc áo màu mận chín
Nghe niềm vui thơ ấu bỗng ùa về…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đèo mẹ đi chợ tết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO