Thư mùa thu

NGÔ THẾ LÂM 03/10/2021 06:07

Gửi một nét rằm giọt trăng đỏng đảnhrót đằm hương lên mắt phố nhu mìanh đi qua những hàng cây luống tuổigặp ký ức mình sau mỗi chuyến thiên di

Nỗi nhớ cựa mình khe khẽ, nhiều khi
sắc hoa cũ níu chân mùa mải miết
gửi em cả miền dư hương thao thiết
đan dịu dàng năm ngón tay ngoan

Mơn man gió đùa, chếnh choáng nụ hôn
mùa thu yêu kiều nép lòng phố hẹp
những ô cửa đêm đêm vẫn ân cần mở khép
như ta bao lần run rẩy trước heo may…

Muốn gửi riêng em màu nắng đã thơm đầy
em tô điểm tươi vàng thêm sắc áo
tóc vẫn gió cho bờ vai mộng ảo
nghiêng thềm ngày một vạt lá chao bay

Gửi một nét rằm bịn rịn trăng lay
trăng mười bảy, thu em chừng bẽn lẽn
gửi những nồng say đi chưa kịp đến
tựa chút tình hờ hững rót đầy nhau…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thư mùa thu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO