Mất mạng, mất tình làng nghĩa xóm từ cái chuồng heo

PHƯƠNG LOAN 16/07/2021 15:39

(QNO) - Nghe Tòa án nhân dân tỉnh tuyên mình án tử hình, bị cáo Nguyễn Xuân Công (SN 1993, TP.Tam Kỳ) ngã khuỵu trước bục khai báo và òa khóc. Những giọt nước mắt ân hận của Công đã muộn màng. Giá như lúc xảy ra sự việc, Công bình tĩnh, kiềm chế cơn nóng giận của mình lại thì hậu quá đáng tiếc đã không xảy ra.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh P.L
Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: P.L

Chuyện bắt đầu từ mâu thuẫn giữa gia đình ông Phạm Hồng V. (SN 1964) và ông Nguyễn Văn Mười (SN 1967, xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ). Do nhà ông Mười chăn nuôi heo bốc mùi hôi thối nên 2 người con trai của ông V. là Phạm Ngọc Cấp (SN 1991) và Phạm Hồng Phát (SN 1993) thường ném đá lên mái nhà ông Mười.

Bực tức trước hành động của gia đình ông V., ông Mười kể mọi chuyện cho Nguyễn Công Niên (SN 1991, cháu gọi ông Mười bằng cậu) nghe. Niên nghe vậy liền rủ Nguyễn Xuân Công đến gặp Cấp, Phát bảo đừng ném đá qua nhà cậu mình nhưng Cấp, Phát không đồng ý và hai bên xảy ra tranh cãi.

Trưa ngày 14.6.2019, Niên, Công và Nguyễn Xuân Thành (SN 1989, anh ruột của Công) tiếp tục đến nhà gặp Cấp để nói chuyện. Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Cấp và Phát cầm hung khí đuổi đánh nhóm của Niên. Ấm ức chuyện mình bị đánh, Niên gọi điện nhờ Nguyễn Tấn Thịnh (SN 1985), Công gọi điện nhờ Phan Tấn Nhựt (SN 1991), Nguyễn Triều Phong (SN 2002) đến giúp sức đánh cha con ông V. Tuy nhiên, do cha con ông V. cầm hung khí chống trả quyết liệt nên cả nhóm đành bỏ chạy. 

Đến tối, cả nhóm rủ thêm Phạm Trương Hồng Quân (SN 2003) quay lại cầm hung khí xông vào đánh chém cha con ông V. Hậu quả, ông V. tử vong tại chỗ, Phát bị thương tích tỷ lệ 30%, Cấp bị thương tích tỷ lệ 10%.

Tại phiên tòa, bị cáo Công khai nhận, lúc đầu bị cáo chỉ muốn khuyên bảo Cấp và Phát dừng hành động ném đá qua nhà ông Mười. Tuy nhiên, Cấp và Phát không nghe mà cầm hung khí đuổi đánh. Quá bực tức nên bị cáo mới rủ nhóm bạn đi đánh lại cho hả cơn giận. Lúc bị cáo xông vào nghe cả nhóm bảo Nhựt bị Phát chém chết nên phẫn nộ, mất hết lý trí liền vung kiếm chém ông V. và Cấp nhiều nhát vào người.

“Hay tin ông V. đã tử vong, bị cáo cảm thấy rất ân hận về hành động của mình. Nếu như lúc đó bị cáo bình tĩnh, kiềm chế cơn nóng giận lại thì sự việc đã không xảy ra. Bị cáo xin gia đình bị hại tha lỗi, mong Hội đồng xét xử tuyên mức án khoan hồng để bị cáo sớm ra tù chăm lo cho cha mẹ và chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra” - bị cáo Công nghẹn ngào. Các bị cáo còn lại cũng gửi lời xin lỗi chân thành đến gia đình bị hại và xin Hội đồng xét xử tuyên mức án khoan hồng.

Bà P.T.X. (SN 1964, mẹ bị cáo Công) tâm sự: “Do vợ chồng tôi thiếu sự quan tâm, dạy bảo nên Công đi theo đám bạn xấu. Công phạm tội giết người lòng tôi đau lòng như nghìn mũi kim đâm vào tim. Nay nó đã biết hối lỗi, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ khung hình phạt cho con tôi”.

Qua 3 ngày xét xử (12 đến 14.7), Hội đồng xét xử nhận định, các bị cáo đã nhiều lần sử dụng hung khí đến đuổi đánh cha con ông V. Hành vi của các bị cáo thể hiện tính chất công đồ và coi thường pháp luật, cần phải xử lý nghiêm minh để răn đe, giáo dục cho xã hội. Trong cuộc ẩu đả giữa hai bên, bị cáo Công đã cầm kiếm chém ông V. nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong, bị cáo Niên cũng cầm tuýp sắt đánh ông V. và Cấp nhiều cái nên phải chịu mức án cao nhất. Riêng bị cáo Công từng phạm tội cố ý gây thương tích, nay tái phạm tội nguy hiểm cần áp dụng các tình tiết tăng nặng theo quy định của pháp luật.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử quyết định tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Xuân Công, bị cáo Nguyễn Công Niên bị tuyên chung thân; các bị cáo Nguyễn Xuân Thành 14 năm tù, Nguyễn Tấn Thịnh 16 năm tù, Nguyễn Triều Phong 9 năm tù, Phạm Trương Hồng Quân 10 năm tù và Phan Tấn Nhựt 15 năm cùng về tội giết người.

Nghe tòa tuyên án, các bị cáo ngã khuỵu xuống đất và khóc nấc. Những giọt nước mắt muộn màng của các bị cáo là hồi chuông cảnh báo cho những đối tượng hành xử kiểu côn đồ, coi thường pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mất mạng, mất tình làng nghĩa xóm từ cái chuồng heo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO