Những tấm lòng giữa mùa dịch Covid-19

NHƯ TRANG 15/05/2021 15:46

(QNO) - Trong những ngày dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều đơn vị, hội nhóm từ thiện ở TP.Hội An và thị xã Điện Bàn đã thể hiện tinh thần vì cộng đồng, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly và người thực hiện cách ly.

Hội Nông dân thị xã Điện Bàn trao quà hỗ trợ cán bộ y tế. Ảnh: N.T
Hội Nông dân thị xã Điện Bàn trao quà hỗ trợ Trung tâm Y tế thị xã. Ảnh: N.T

Khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, UBND thị xã Điện Bàn kích hoạt lại 3 khu cách ly: khu cách ly Nhà văn hóa thôn Hạ Nông Đông (xã Điện Phước), khu cách ly tại Trường Đại học Phan Châu Trinh (phường Điện Ngọc), khu cách ly tại Trường Đại học Nội vụ phân hiệu miền Trung (phường Điện Ngọc). Đồng thời kích hoạt lại khu điều trị tại Phòng khám Đa khoa khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc để theo dõi, điều trị bệnh nhân Covid-19.

Thấu hiểu sự vất vả của cán bộ, y bác sĩ và người thực hiện cách ly tập trung, Hội Nông dân thị xã Điện Bàn vận động hội viên và một số doanh nghiệp góp quỹ để mua nhiều suất quà gồm thức ăn, nước uống, khẩu trang y tế, nước sát khuẩn đến tặng các khu cách ly.

Ông Đặng Hữu Tú - Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Điện Bàn chia sẻ: “Chúng tôi vận động một số nông dân hỗ trợ tiền mặt, doanh nghiệp thì hỗ trợ trực tiếp các phần quà. Nhờ đó đã tiếp thêm động lực để các cán bộ, y bác sĩ đẩy lùi dịch bệnh”.

Không chỉ hội viên nông dân, nhiều phụ nữ ở các đơn vị xã, phường trên địa bàn thị xã cũng hăng hái tham gia phong trào đẩy lùi dịch Covid-19. Vừa qua, Hội LHPN phường Điện An chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn và khu cách ly tại xã Điện Phước.

Bà Đặng Thị Như Quỳnh - Chủ tịch Hội LHPN phường Điện An nói: “Đợt này, dịch vụ nấu ăn Thúy Vân hỗ trợ 20 triệu đồng và cùng hội phụ nữ chia sẻ quà tại khu cách ly, 50 suất quà cho hộ già neo đơn, bệnh tật có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi rất vui khi tham gia việc làm ý nghĩa này”.

Hội LHPN phường Điện An trao quà cho một hoàn cảnh neo đơn, khó khăn. Ảnh: N.T
Hội LHPN phường Điện An trao quà một hoàn cảnh neo đơn, khó khăn. Ảnh: N.T

Còn Hội LHPN phường Vĩnh Điện luân phiên chuẩn bị phần nước nửa buổi cho lực lượng thanh niên trực tại các chốt ra vào chợ Vĩnh Điện, cán bộ Trạm Y tế phường. Bên cạnh đó, hơn 60 chị em phường Điện Nam Trung, Điện Nam Bắc, Điện Ngọc cũng nhiệt tình tham gia dọn vệ sinh khu cách ly tại Trường Đại học Nội vụ phân hiệu miền Trung.

Tại TP.Hội An, nhóm thiện nguyện Ong Vàng nấu các suất ăn trưa và tối phát miễn phí cho người dân đang cách ly và các lực lượng công tác ở chốt cách ly trong 21 ngày. Đồng hành, chia sẻ với người đang cách ly, nhóm Ngôi nhà mơ ước cũng chung tay góp phần nước nửa buổi. Mỗi ngày, các tình nguyện viên tham gia nấu ăn, làm thức uống với hơn 200 suất.

Việc vận động nhà hảo tâm đồng hành, ủng hộ vẫn tiếp diễn mỗi ngày, có như thế nguồn quỹ mới đủ để duy trì việc làm ý nghĩa này. Anh Huỳnh Đắc Thanh - đại diện nhóm thiện nguyện Ong Vàng chia sẻ: “Không chỉ vận động tiền mặt để mua nguyên liệu, chúng tôi còn vận động mọi người ủng hộ rau củ quả, gạo”.

Nhóm thiện nguyện Ong Vàng TP.Hội An nấu suất ăn phát miễn phí cho người dân và lực lượng phục vụ tại khu cách ly. Ảnh: Đ.Thanh
Nhóm thiện nguyện Ong Vàng (TP.Hội An) nấu suất ăn phát miễn phí cho người dân và lực lượng phục vụ tại khu cách ly. Ảnh: Đ.THANH

Bên cạnh hỗ trợ suất ăn, nhóm thiện nguyện Ong Vàng còn vận động giúp đỡ chị Phan Thị Thu Tính (quê ở tỉnh Phú Yên) từ Hàn Quốc trở về, hiện cách ly tại TP.Hội An. Biết được hoàn cảnh khó khăn của chị, nhóm Ong Vàng ra sức giúp đỡ để chị Tính có chi phí chi trả những ngày cách ly. Sau cách ly, nhóm Ong Vàng còn hỗ trợ thêm 10 triệu đồng để chị có vốn về quê buôn bán, nuôi con.

Hiện nay, cùng với nhóm Ong Vàng, nhiều nhà hảo tâm và nhóm từ thiện khác cũng đang ra sức ủng hộ người dân và lực lượng tham gia phòng chống dịch tại các điểm cách ly TP.Hội An. Những việc làm ý nghĩa này đã tiếp thêm động lực sớm đẩy lùi dịch Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Những tấm lòng giữa mùa dịch Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO