3 học sinh ở Bắc Trà My không tham của rơi

LÊ THIÊN NGÂN 13/03/2020 09:39

(QNO) - Nhặt được chiếc ví đánh rơi, 3 em học sinh ở Bắc Trà My liền đem giao nộp cho cơ quan công an để tìm trả lại người mất.

3 em học sinh trả lại của rơi cho người đánh mất.
Các học sinh trả lại chiếc ví cho người đánh rơi. Ảnh: L.T.N

Trưa 11.3, ba học sinh Trần Thục Hân, Đỗ Trọng Kiên và Đỗ Ngọc Lĩnh - cùng học Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học & THCS Trần Phú (xã Trà Kót, Bắc Trà My) nhặt được một chiếc ví trên đoạn đường thuộc thôn 1 của xã Trà Kót.

Mở ví ra xem, nhận thấy bên trong có nhiều giấy tờ và tiền mặt hơn 6 triệu đồng, các em lập tức báo cho cha mẹ và đem chiếc ví giao nộp Công an xã để tìm cách trả lại người đánh rơi.

Tại đây, lực lượng chức năng xác định được danh tính chủ nhân chiếc ví và liên lạc đến nhận lại tài sản. Anh Phan Dân (xã Tam Thái, Phú Ninh) - người đánh rơi chiếc ví xúc động nói: “Việc làm của các cháu quá ý nghĩa, tôi cảm ơn các cháu rất nhiều”.

Chị Võ Thị Hồng Hà - Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Bắc Trà My nhận xét: “Các em tuy nhỏ tuổi nhưng hành động rất đáng khen, nhặt được của rơi đã nghĩ ngay cách trả lại cho người mất. Chúng tôi sẽ tuyên truyền, nhân lên những điển hình “người tốt việc tốt” này trong nhà trường và cộng đồng”.

LÊ THIÊN NGÂN