Bên mẹ mùa xuân

HUỲNH MINH TÂM 08/02/2020 14:49

bỏ hết các sự kiện vào trong túiánh nắng tháng hai xiên qua hàng đậubầy cu quấn hạt cườm trên cổngẩn ngơ dáng mẹ tảo tần gieo hạt

con chỉ về nhà dăm bữa lại đi
nghe tiếng mẹ sao cho đầy bầu ngực
thế giới quá ồn ào, ít niềm vui
gió lặng bên hàng cau quê nhà

tuổi đã ngấm dòng sông thơ ấu
ngấm ánh mắt mẹ, ngấm đường gân già
tuổi đã ngấn hoa cành quả rụng
gió đầu giường chân bước cuối truông

con quẩn bên gốc chuối, bờ rau diếp cá
ấm hương tay mẹ cốc chè thơm
đời cỏ dại, vui nồi cơm nếp
bóng người trăng lặng khuất vòm cây.

HUỲNH MINH TÂM