Bên sông ngày tháng Giêng

26/02/2017 06:35

Em như hạt sương trên ngọn cỏ
Để ngày không thích nắng
Chợt nghe sợi tóc cựa mình
Sợ tiếng lá rơi!
Dòng sông gợn sóng nghiêng bóng hình của phố
Nhớ một con đò
Cọng cỏ lặng lẽ dõi theo
Áng mây màu sim tím!
Chiều lặng im để những bụi bặm bay theo gió
Lồng ngực tròn hơi thở tinh khôi
Trái tim không cài then
Không biết em hay đất trời mặc định vui - buồn!
Ngày tháng Giêng qua mau
Nhìn những chồi non như bàn tay bé thơ vẫy
Làn gió cuối chiều chợt lạnh
Ta đếm bước chân về chắt chiu!

                                        DƯƠNG ĐỘNG VĂN HÀ