Viết dưới cầu An Hà

08/06/2013 08:05

Những chú bù nhìn trong cánh đồng giữa phố

Cứ giương mắt nhìn tôi như muốn nói điều gì

Có phải xa xa những dãy phố cao tầng

Cứ lấn dần những cánh đồng màu mỡ

Có phải dòng sông hiền hòa gần đó

Cứ ầm sôi vì máy hút cát đêm ngày…

Bầy chim sẻ  ngửi thấy mùi đồng loại

Bị phanh thây trong những quán chim đồng

Cứ nháo nhác bay đi tìm chỗ đậu

Thon thót giật mình trước vài nhánh tre khô


Tôi đã thấy gì trong một sớm mai nay

Trong khu vườn nhỏ ngập tràn hương chiếu thủy

Từng cánh bướm đùa vui hoan hỷ

Kéo tôi về đồng nội tuổi thơ tôi.

TẤN ĐƯỜNG