Gặp mặt các cựu tù Nhà lao Hội An

MINH HẢI 27/03/2015 09:52

(QNO) - Sáng 26.3, tại di tích nhà lao Hội An, Ban liên lạc Cựu tù chính trị Nhà lao Hội An tổ chức buổi gặp mặt ôn lại truyền thống đấu tranh chống địch. Hơn 700 cựu tù chính trị yêu nước đến từ các huyện Thăng Bình, Quế Sơn, Nông Sơn, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Điện Bàn, Đại Lộc và TP. Đà Nẵng.

Hơn 700 cựu tù dành phút mặc niệm tưởng nhớ những chiến sĩ cách mạng kiên trung đã bất khuất do bị địch dùng những đòn tra tấn dã man. Ảnh Minh Hải
Hơn 700 cựu tù dành phút mặc niệm tưởng nhớ những chiến sĩ cách mạng kiên trung đã ngã xuống bởi đòn tra tấn dã man của kẻ địch. Ảnh Minh Hải

Đây là những chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày năm xưa tại nhà lao Hội An về dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày quê hương hoàn toàn giải phóng (24.3.1975-24.3.2015) và kỷ niệm sự kiện 40 năm vùng lên giải phóng, thoát khỏi cảnh ngục tù, chấm dứt cảnh tù đày tra tấn dã man của Mỹ - ngụy.

Đã 88 tuổi, Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Đốc, ở Điện Nam Bắc, (Điện Bàn) 6 lần bị bắt và giam cầm tại nhà lao, dù đi lại khó khăn nhưng vẫn về dự lễ, thăm lại chốn lao tù năm xưa. Ảnh: Minh Hải
Đã 88 tuổi, Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Đốc, ở Điện Nam Bắc, (Điện Bàn) 6 lần bị bắt và giam cầm tại nhà lao, dù đi lại khó khăn nhưng vẫn về dự lễ, thăm lại chốn lao tù năm xưa. Ảnh: Minh Hải

Buổi gặp mặt diễn ra trong niềm xúc động vô bờ của những chiến sĩ cách mạng kiên trung, gan dạ từng bị địch giam cầm tại nhà lao Hội An. Sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết, tháng 6 năm 1960, chính quyền Ngô Đình Diệm xây dựng thêm nhà lao Xóm Mới ở phường Sơn Phong, nay được gọi là nhà lao (lao xá) Hội An. Nhà lao được xây dựng với quy mô kiên cố, hiện đại. Tại nhà lao này, chính quyền Ngô Đình Diệm cai quản trên 3.000 tù nhân cách mạng với nhiều hình thức tra tấn tàn bạo. Nhiều người đã anh dũng hy sinh dưới sự tra tấn dã man của kẻ thù nhưng các chiến sĩ, anh chị em tù yêu nước vẫn đoàn kết một dạ kiên trung, kiên cường đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, quyết không đầu hàng giặc. Trong số đó có trên 1.000 người bị đày đi Côn Đảo, khám Chí Hòa… 

Hoà bình, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, chịu đựng nhiều vết thương chiến tranh nhưng với ý chí kiên cường, các cựu tù vẫn không ngừng cống hiến sức mình, tích cực tham gia các hoạt động địa phương, ra sức thi đua phát triển kinh tế, chung tay xây dựng quê hương Quảng Nam ngày càng giàu đẹp.

Cuộc hội ngộ để mọi người tìm gặp lại nhau sau bao 40 năm xa cách. Ảnh Minh Hải
Cuộc hội ngộ để mọi người tìm gặp lại nhau sau bao 40 năm xa cách. Ảnh Minh Hải
Cựu tù Nguyễn Thị Hồng, nguyên cán bộ HĐND xã Quế Hiệp, (Quế Sơn), người ở tù những vẫn thêu lá cờ Đoàn gửi về xã. Bà kể lại 7 ngày bị giam cầm trong xà lim, 2 tháng trời bị treo ngược tra tấn  bằng cách đổ xà phòng vào miệng. Ảnh: Minh Hải
Cựu tù Nguyễn Thị Hồng, nguyên cán bộ HĐND xã Quế Hiệp, (Quế Sơn), người ở tù những vẫn thêu lá cờ Đoàn gửi về xã. Bà kể lại 7 ngày bị giam cầm trong xà lim, 2 tháng trời bị treo ngược tra tấn  bằng cách đổ xà phòng vào miệng. Ảnh: Minh Hải
Tìm lại hình ảnh của mình trong những ngày bị giam cầm. Ảnh Minh Hải
Tìm lại hình ảnh của mình trong những ngày bị giam cầm. Ảnh Minh Hải
Hỏi thăm nhau sau 40 năm mất liên lạc. Ảnh Minh Hải
Hỏi thăm nhau sau 40 năm mất liên lạc. Ảnh Minh Hải
Không thể quên những đồng đội kiên trung đã chết trong ngục tù. Ảnh Minh Hải
Không thể quên những đồng đội kiên trung đã chết trong ngục tù. Ảnh Minh Hải
Lê Anh Tuấn, (70 tuổi) nguyên trưởng Ban An ninh thị xã Hội An kể lại lần liều mình dỡ ngói để cứu trên 100 tù nhân trốn thoát tù. Ảnh Minh Hải
Cựu tù Lê Anh Tuấn (70 tuổi) nguyên Trưởng ban An ninh thị xã Hội An kể lại lần liều mình dỡ ngói để cứu trên 100 tù nhân trốn thoát tù. Ảnh Minh Hải
Những người mẹ Việt Nam anh hùng đã từng nhiều lần bị giam cầm tại nhà lao. Ảnh Minh Hải
Những người mẹ Việt Nam anh hùng đã từng nhiều lần bị giam cầm tại nhà lao. Ảnh Minh Hải
Cựu tù Đặng Thị Cam (Điện Nam Trung (Điện Bàn) chồng hy sinh năm 1968, để lại 5 đứa con dại, năm 1967 dẫn đầu đoàn người đấu tranh và giải thoát nhiều tù chính trị. Bị 3 lần địch bắt giam cầm tại nhà lao Hội An và đày ra Côn Đảo. Ảnh Minh Hải
Cựu tù Đặng Thị Cam (Điện Nam Trung, Điện Bàn) có chồng hy sinh năm 1968, để lại 5 đứa con dại. Năm 1967 dẫn đầu đoàn người đấu tranh và giải thoát nhiều tù chính trị. Bà bị địch bắt 3 lần, giam cầm tại nhà lao Hội An và đày ra Côn Đảo. Ảnh Minh Hải
Xà liêm, chuồn cọp, bất cứ ai vào đây cũng bị tra tấn dã man. Ảnh Minh Hải
Xà lim, chuồng cọp, bất cứ ai vào đây cũng bị tra tấn dã man. Ảnh Minh Hải
Ký ức không thể xóa nhòa. Ảnh Minh Hải
Những cựu tù kể lại những ký ức không thể xóa nhòa. Ảnh Minh Hải

MINH HẢI

MINH HẢI