Trồng cây xanh làm lành cùng tự nhiên: Nuôi dưỡng lòng yêu thiên nhiên
Dạy trẻ con trân quý thiên nhiên, phải bắt đầu bằng việc… nhìn cây lớn lên. Hành trình từ một hạt mầm gieo xuống đến lúc có những chiếc lá đầu tiên nhú ra, cũng là bài học đầu tiên cho mỗi đứa trẻ về tôn trọng tự nhiên.

Bài học vỡ lòng về tôn trọng thiên nhiên, chính là gieo ý thức bảo vệ cây xanh từ mỗi hoạt động liên quan. Những ngày này, trẻ con các trường tiểu học trên địa bàn TP.Tam Kỳ chộn rộn “quyên góp” cây xanh cho trường học. Xây dựng không gian xanh trong trường học, từng bước tạo ra nhận thức về bảo vệ môi trường từ chuyện trồng cây, là mục tiêu để các trường học tổ chức hàng loạt hoạt động ngoại khóa của mình.
Mang một gốc cây chè non ba mẹ đã vun vén cẩn thận vào chậu, Trần Ngọc Diệp (học sinh trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Tam Kỳ) vẻ mặt đầy hào hứng đến trường. Em nói lớp của mình có rất nhiều bạn tự gieo hạt giống và cùng ba mẹ chăm sóc để mang cây đến trường. Khám phá thiên nhiên từ những bài học về trồng cây, là cách để cả giáo viên cùng học trò từng ngày một quý trọng những mảng xanh đang hiện hữu.
Ngày càng có nhiều khóa học lấm lem bùn đất dành cho mọi độ tuổi, để nhân lên ý thức về tôn trọng tự nhiên. Và không chỉ vậy, để có những không gian dạy về tự nhiên, đầu tiên phải chữa lành tự nhiên bằng cách khắc phục những thương tổn đất đai, môi trường. Đó là câu chuyện của một nhóm người trẻ nhiều năm liền thực hiện dự án “trồng cây để giữ đất” tại Triêm Tây (Điện Bàn).
Trang trại An Nhiên tại đây của Vũ Mỹ Hạnh cùng cộng sự, là mô hình gần như tuyệt đối tôn trọng sự sinh trưởng bất quy tắc của cây cỏ. Và đây cũng chính là lựa chọn của rất nhiều bậc phụ huynh muốn con mình trải nghiệm cùng thiên nhiên thuần khiết.

Người ta thấy ngày càng nhiều hơn những hoạt động liên quan đến cây xanh, môi trường từ mọi cơ quan đoàn thể. Trồng cây, dù ở bất cứ nơi nào, do bất cứ cá nhân hay tổ chức nào khởi sự, cũng đều là điều đáng quý. Trồng cây để nhớ ngày khởi công dự án nọ, trồng cây để kỷ niệm một sự kiện đặc biệt. Hay trồng cây, chỉ vì còn quá nhiều khoảng đất trống.
Mỗi vệt cây xanh hình thành, là giảm đi rất nhiều hiệu ứng tiêu cực từ môi trường. Đây cũng chính là ý hướng để dự án “Nhà Xanh” của ông Phan Xuân Anh - người đã và đang trồng cây, cho giống trên khắp các vùng của Quảng Nam. “Nhà Xanh” khởi đi đầu tiên từ những con đường nắng gắt của các xã vùng B Đại Lộc, như Đại Tân, Đại Phong…
Để đến bây giờ, sau gần 15 năm vận hành dự án, những hàng cây sao đen dọc đường làng, trong khuôn viên trường học, trụ sở đã cao lớn, tỏa bóng. Mỗi năm chỉ riêng Quảng Nam đã có đến 20 ngàn cây được trồng từ trên nguồn xuống biển, là cách mà ông Phan Xuân Anh chọn để đóng góp cho xã hội, cho quê hương.
Chính những cá nhân đang miệt mài với câu chuyện kêu gọi mọi người trồng cây xanh, hay câu chuyện bé mọn từ hành trình vun xới những hạt giống nên cây trồng ở trường học, bằng cách nào đó, đang từng ngày nhân lên ý thức về lòng yêu quý, tôn trọng thiên nhiên…