Thả diều mùa hè

HÀ NGUYỄN 08/07/2017 06:39

Mùa hè - mùa của tuổi thơ với bao trò chơi, đặc biệt là thả diều. Bất kể ở quê hay phố, lũ trẻ con đều yêu thích những cánh diều sặc sỡ bay cao trên bầu trời lộng gió. “Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng”, như một câu hát nào đó. Và những cánh diều mơ ước của tuổi nhỏ vẫn luôn phấp phới trong cuộc đời, trong tâm hồn của bao người...

Trẻ em thả diều trên sân bóng đá ở Tam Kỳ.
Trẻ em thả diều trên sân bóng đá ở Tam Kỳ.
Những cánh diều bay cao ở Thăng Bình.
Những cánh diều bay cao ở Thăng Bình.
Trẻ em thả diều ở vùng trung du Tiên Phước.
Trẻ em thả diều ở vùng trung du Tiên Phước.

HÀ NGUYỄN

HÀ NGUYỄN