Từ miền Nam về thăm quê, một cụ bà đi lạc

VĂN HÀO 24/04/2014 21:45

(QNO) - Sáng 23.4, Công an xã Bình Tú (Thăng Bình) đã làm giấy tờ bàn giao cụ bà Đỗ Thị Sáu (80 tuổi, trú phường Tân Phú, quận 9, TP.Hồ Chí Minh) cùng số tài sản trên 50 triệu đồng cho người thân cụ bà này.

Công an xã Bình Tú đã bàn giao cụ Sáu cùng số tài sản lại cho người nhà vào sáng 23.4.
Công an xã Bình Tú đã bàn giao cụ Sáu cùng số tài sản lại cho người nhà vào sáng 23.4.

Trước đó, vào lúc 21 giờ ngày 22.4, địa phương phát hiện cụ Sáu đang nằm tại ghế đá của một quán cơm cạnh quốc lộ 1 (thuộc địa phận xã Bình Tú) trong trạng thái lú lẫn. Trên người còn mang theo 45 triệu đồng tiền mặt, 3 chỉ vàng và 1 chiếc điện thoại di động. Nhận được tin, Công an xã Bình Tú đã đến can thiệp và tìm chỗ trọ qua đêm cho cụ bà, đồng thời điện báo cho gia đình cụ Sáu.

Theo ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó trưởng Công an xã Bình Tú, sau khi về thăm quê ở Điện Bàn, cụ Sáu đón xe vào Nam lại nhưng trong lúc xe khách dừng nghỉ chân, cụ đã bị lạc đường, còn điện thoại thì chỉ biết nghe chứ không biết cách gọi.

VĂN HÀO

VĂN HÀO