Thơ

Mùa thu đã về

NGUYỄN KIM THỊNH 11/08/2024 07:42

Mùa thu đã về
nhiều bông mây trắng lắm
màu thanh thiên đọng trên áo em rồi…

chiều mơ màng
như vừa xa một niềm yêu dấu
chùm phượng tuổi thơ vẫn còn cháy rực
nên mỗi bước thu sang thổn thức, khẽ khàng…
mùa thu đã về rồi
con sông quê im lìm
đẫm hương trong làn sương sớm
ai vừa thêu lên sông con thuyền và vòng tròn mái chèo khỏa nước
có lẽ mùa thu muốn lưu mãi phút thanh bình
con đường nhỏ óng vàng lên như nắng
mồ hôi bao người đọng trong những thân rơm
dừng chân chút thôi
ta sẽ nghe mùa thu vỗ nhịp
và hương mùa thu thơm ngát cọng rơm vàng
mùa thu đi qua, rồi mùa thu lại về
ta ùa vào lòng mùa thu,
ta hôn làn hương ngày cũ…
có phải thu xưa, sao thân quen đến lạ
ta ngẩn ngơ, chưa hẹn đã vàng trời
mùa thu đã về, lẫn vào mùa cây trái
chiều chín vàng, ta vàng đẫm mùa thu…

NGUYỄN KIM THỊNH