Thơ

Những vàng thu

PHẠM TẤN DŨNG 15/09/2024 07:30

Từng giọt sương thu
đã rửa mặt đêm trên cánh đồng sen hạ
mười năm gối đầu bồi hồi
nghe ai hát câu một thời mây trắng
trôi đi trôi lại

ngồi đợi những cơn lốc thời gian cuốn bay
ngực trần lấm bụi
những giăng mắc trong chiều lặng lẽ
bổi hổi bàn tay níu vào ký ức xanh xa
những sóng lá rì rầm ẩn ức
phơi nắng những tàn cuộc không than tro
có điều gì đó không giống như hạnh phúc
khi lá vàng thu đã chôn kín chuyện tình

mùa thu đã giấu những đêm mất ngủ
vào ngăn kéo từng quãng hơi thở
từng đoạn thơ mối gặm
xốn xang tiếng nấc đất buồn sông đau
đành nợ chân quê một chiều uống rượu
nhìn lá thu phai vừa thấm giọt sương buồn.

PHẠM TẤN DŨNG