Thơ

Vũ điệu Chàm

NGUYỄN KIM THỊNH 12/10/2024 16:31

(VHQN) - Tiễn chiều
vách đá khoác màu tháng Chạp
đền tháp trầm tư
sương trắng bồng bềnh…

Nét xưa
biếc xanh trên từng phiến gạch
xa xăm nhịp trống bập bùng
bao bước chân qua

Bao lời gió hú
miên man vũ khúc cội nguồn
chiêm nương ơi
điệu vũ vàng son dễ gì phế tích

Trăm năm
rồi trăm năm đi qua
cánh tay trần vẫn còn ấm lửa
sưởi cuộc đời

Ru cỏ hồi sinh…
ta lặng vào phiến rêu không mùa xao xuyến mở
hoa cỏ lay theo hướng trầm trong gió
một làn xuân thắm dáng ai qua…

Chiều tĩnh mịch
vũ điệu Chàm tỏa tràn cổ tháp
men đời bây giờ có nhạt trước hương xưa?

NGUYỄN KIM THỊNH