Thể thao

Đội Quảng Nam thất bại trong trận cầu thiếu may mắn

TƯỜNG VY (truongtuongvy@gmail.com) 09/02/2025 22:17

(QNO) - Bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ghi bàn, Quảng Nam đã phải đón nhận thất bại trong trận đấu với Becamex Bình Dương vòng 12 V-League 2024 - 2025 diễn ra chiều nay 9/2 trên sân Tam Kỳ.

dsc_7631(1).jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình tặng quà cho ban huấn luyện và các cầu thủ đội Quảng Nam. Ảnh: TƯỜNG VY

Trước khi trận đấu diễn ra, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình đã xuống sân động viên, tặng quà và lì xì đầu năm mới cho ban huấn luyện và các cầu thủ đội Quảng Nam.

Hoàng Vũ Samson 2 lần sút dội xà ngang

Đội khách Becamex Bình Dương được đánh giá mạnh hơn khi sở hữu trong đội hình những cầu thủ chất lượng như tuyển thủ quốc gia Tiến Linh, Vĩ Hào, cùng các ngôi sao Ngọc Hải, Minh Trọng.

dsc_7799.jpg
Quế Ngọc Hải (phải) chỉ huy tốt hàng phòng ngự Becamex Bình Dương. Ảnh: TƯỜNG VY

Tuy nhiên, lần đầu tiên sau thời gian dài được trở về thi đấu trên sân nhà Tam Kỳ; đặc biệt trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả, các học trò của HLV Văn Sỹ Sơn lại nhập cuộc đầy hứng khởi.

Hiệp 1 diễn ra trong thế trận giằng co và đội chủ nhà thi đấu có phần tốt hơn nhờ sự xông xáo của hai ngoại binh trên hàng công là Atshimene và Ugochukwu. Dẫu vậy, do nôn nóng nên các cầu thủ Quảng Nam không tận dụng được những cơ hội thuận lợi tạo ra.

dsc_7909.jpg
Atshimene (phải) ghi bàn danh dự cho Quảng Nam trong thất bại với tỷ số 1-2 trước Becamex Bình Dương. Ảnh: TƯỜNG VY

Như một quy luật nghiệt ngã của bóng đá, tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng sẽ trả giá! Bước vào hiệp 2, đội Quảng Nam bất ngờ liên tiếp bị dội “gáo nước lạnh” bằng 2 bàn thua đều từ tình huống đánh đầu của Janclecio và Tiến Linh sau pha phản công nhanh.

dsc_7948.jpg
Nỗi thất vọng của các cầu thủ Quảng Nam sau khi kết thúc trận đấu. Ảnh: TƯỜNG VY

Hoàng Vũ Samson được HLV Văn Sỹ Sơn tung vào sân nhằm gia tăng sức tấn công cho đội. Nhưng trong một buổi chiều kém duyên đến lạ, chân sút tốt nhất trong lịch sử V-League lại 2 lần đưa bóng dội xà ngang, trong đó 1 lần đánh đầu và 1 lần từ chấm 11m.

Phải đến phút bù giờ, Quảng Nam mới có bàn thắng danh dự của Atshimene và đành chấp nhận thất bại với tỷ số 1-2.

HLV Văn Sỹ Sơn: “Chúng tôi thất vọng!”

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Văn Sỹ Sơn nói: “Chúng tôi đã làm hết sức mình rồi và thất bại khiến toàn đội thất vọng. Bình Dương tận dụng tốt cơ hội còn chúng tôi không may mắn, bỏ lỡ nhiều cơ hội khiến các cầu thủ mất tự tin. Có thể cầu thủ hơi bị ngợp khi trở về sân nhà và khán giả đông”.

dsc_7965(1).jpg
HLV Văn Sỹ Sơn nói đã làm hết sức mình và thất bại khiến toàn đội thất vọng. Ảnh: TƯỜNG VY

Ông Sơn cho biết trước trận đấu cũng đã trao đổi với cầu thủ, được trở về sân nhà đó là niềm hạnh phúc vì lâu nay thi đấu xa nhà nhiều, giống như mang thân đi đánh xứ người. Hôm nay khán giả đến sân sẽ đông nhưng hãy tự tin, đừng vì áp lực khán giả phải thắng.

Khi để thua bàn thì đội phải thay đổi chiến thuật. Toàn đội phải dồn đội hình lên nên phải trả giá cho bàn thua thứ hai và đó là bài học cần rút kinh nghiệm.

dsc_7958.jpg
HLV Nguyễn Công Mạnh bên phía Becamex Bình Dương thừa nhận đội đã có được chiến thắng may mắn. Ảnh: TƯỜNG VY

Trong khi đó, HLV Nguyễn Công Mạnh bên phía Becamex Bình Dương thừa nhận đội đã có được chiến thắng may mắn và rất vui với khởi đầu thuận lợi trong trận đấu đầu năm mới.

“Hiệp 1 đội Quảng Nam thi đấu khá tốt và tạo ra áp lực lớn. Tuy nhiên, chúng tôi đã bình tĩnh phòng ngự tốt. Trong hiệp 2, chúng tôi thay đổi chiến thuật và có được 2 bàn thắng. Tiến Linh và Vĩ Hào là những cầu thủ giỏi” - HLV Nguyễn Công Mạnh nói.

[VIDEO] - Không khí cuồng nhiệt trong ngày sân Tam Kỳ đưa vào hoạt động trở lại chiều 9/2:

TƯỜNG VY (truongtuongvy@gmail.com)