Tạp văn

Ngồi lặng im, nhìn lại tình yêu

TRẦN TRIỀU 15/02/2025 08:44

Valentine’s Day (Ngày Lễ tình nhân), người trẻ tưng bừng với hoa và quà hoặc những chuyến “đi với nhau thật xa”, người lớn tuổi lại có cách tận hưởng lễ tình nhân theo cách tĩnh lặng nhưng vô cùng ý nghĩa: uống một tách trà, nhìn lại tình yêu của mình.

z6307783723147_844af0ed95dcbf4ddb789190526cf2f0.jpg
Tình yêu tuổi già. Ảnh: LÊ TRỌNG KHANG

Lễ Tình nhân thường được nhắc đến như một ngày dành cho những cặp đôi trẻ tuổi. Nhưng với những người lớn tuổi, ngày này mang ý nghĩa sâu sắc và cảm động hơn rất nhiều. Ngoài bày tỏ tình yêu, họ cùng nhìn lại hành trình chung sống, trân trọng kỷ niệm và khẳng định sự đồng hành bền chặt theo năm tháng.

Sự vun đắp cần được giữ gìn

Có lẽ, không ai có thể hình dung rằng một người đàn ông có tất cả như Bill Gates - tỷ phú, nhà sáng lập Microsoft - lại có những khoảnh khắc nhìn lại quá khứ với sự tiếc nuối về tình yêu đã mất, khiến cả thế giới bất ngờ. Sau cuộc hôn nhân kéo dài 27 năm với bà Melinda French Gates, ông Gates đã thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn vào đầu năm 2025 rằng việc ly hôn là “sai lầm đau đớn” và “sự hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời”.

Ông Gates nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chia sẻ cuộc sống trưởng thành với một người bạn đời, cùng nhau trải qua những kỷ niệm, vượt qua khó khăn và nuôi dạy con cái.

Ông cũng thừa nhận rằng những thành công lớn trong sự nghiệp của ông đến trong thời gian hai người ở bên nhau, và bà Melinda đã đóng góp rất nhiều vào thành tựu đó. Dù cả hai vẫn tiếp tục hợp tác trong công việc từ thiện, nhưng việc đánh mất một người đồng hành suốt gần ba thập kỷ là điều không thể thay thế.

Nhìn lại, Gates không phải là người duy nhất nuối tiếc khi nhận ra giá trị của tình yêu và sự đồng hành sau khi mất đi nó. Điều này một lần nữa nhắc nhở rằng, tình yêu không chỉ là cảm xúc của ngày hôm nay, mà còn là một sự vun đắp cần được gìn giữ qua từng năm tháng.

Với những người lớn tuổi, tình yêu sâu sắc là tình cảm mà hai người xem nhau như tri kỷ. Mất một tri kỉ sau 27 năm đầu ấp tay gối, nâng đỡ nhau qua những phong ba của cuộc đời như cách mà Bill Gates đang chịu đựng, thật khó để nuốt trôi. Câu chuyện của Bill Gates cho thấy, với những người ở tuổi xế chiều, vẫn còn được ngồi cạnh người bạn đời nhiều năm của mình đã là một hạnh phúc lớn lao.

Tình yêu lúc này trở thành sự thấu hiểu, lòng biết ơn và sự gắn bó không thể tách rời. Với người lớn tuổi, Valentine là thời khắc để ôn lại chặng đường đã qua, nhắc nhớ nhau về những khoảnh khắc đáng giá mà họ đã cùng nhau.

Điều đó lý giải tại sao ra đường, thấy một đôi trẻ nắm tay nhau là bình thường, nhưng thấy một ông cụ nắm tay bà cụ chậm rãi lần từng bước, lại trông vô cùng dễ thương và đáng ngưỡng mộ. Đôi ông bà nắm tay nhau trên đường kia, chắc chắn đã trải qua nhiều thử thách trong tình yêu.

“Quan trọng là chúng ta vẫn bên cạnh nhau”

Có một lần, tôi sà xuống bên ông cụ râu bạc phơ, uống trà ở khu vườn quê tại Tây Nguyên. Người hầu trà cho chúng tôi là bà cụ, vợ của ông. Thấy bà nhấm nhẳng như đang nũng nịu ông điều gì, ông trìu mến nhìn bà, tôi cảm thấy vô cùng thú vị.

475837183_18439047259078286_3041292769708708300_n.jpg
Yêu thương và hạnh phúc. Ảnh: Human of Hanoi

Tôi tò mò hỏi về tình yêu của người già. Ông - một cán bộ cấp cao về hưu, đã nói cho tôi những điều rất sâu sắc. Khi người già yêu, họ không cần tạo ra những khoảnh khắc đẹp cùng nhau. Họ chỉ cần nhìn lại những kỷ niệm đẹp đã có để trân trọng, trách nhiệm và chiều chuộng nhau. Khi tuổi tác lớn dần, con người có xu hướng ít thể hiện tình cảm hơn, bởi tình yêu của họ chuyển qua kiểu đằm sâu hơn.

Ngày nay, tình yêu tan vỡ, ly hôn xảy ra phổ biến khiến nhiều người mất niềm tin. Những người từng trải, nhất là từng đổ vỡ càng cảm thấy “vẫn còn người bạn đời” là quý giá như thế nào.

Trong bộ phim nổi tiếng mang tên “Chúng ta của sau này” (Đài Loan, 2018), sau nhiều biến cố hôn nhân, người vợ hỏi chồng của mình “chúng ta đã đánh mất những điều quan trọng nhất của tình yêu, bây giờ tiếp tục thế nào đây?”. Người chồng bảo “hãy quên hết những điều quan trọng khác, chỉ cần điều quan trọng này thôi: quan trọng là chúng ta vẫn bên cạnh nhau”.

Khi vẫn còn bên cạnh nhau, chính những giá trị sâu sắc trong tình yêu tuổi già sẽ nuôi dưỡng tình yêu của họ. Nếu tuổi trẻ là những cơn say nắng mãnh liệt, thì tình yêu ở tuổi xế chiều là sự bình yên, là ánh nắng dịu dàng cuối ngày.

Đó có thể là sự thấu hiểu không cần lời nói, một đồng hành vô điều kiện (không còn những lời hứa hẹn viển vông, chỉ còn sự hiện diện của nhau qua những ngày tháng chậm rãi). Đó còn là sự biết ơn sâu sắc (biết ơn rằng đã cùng nhau đi qua những dông bão của cuộc đời, giờ đây chỉ cần có nhau là đủ).

Còn gì đẹp hơn khi người lớn tuổi, bên chén trà, ngồi “ngắm” lại những điều đẹp nhất đã trải qua trong tình yêu, để cảm thấy trân trọng hiện tại vẫn có người yêu, người thương, người bạn tâm giao bên mình.

TRẦN TRIỀU