Thơ

Hội An chiều gió

HUỲNH TIẾN VĂN 23/02/2025 07:30

Những phiến đá Hội An
vỉa hè mòn chân khách
chiều Quảng Nam gió bạt
xanh miết màu tháng Giêng

Cánh mai vàng nghiêng nghiêng
ngó sang mùa hoa đậu
nghe thơm mùi bắp nấu
chín những ngày xuân xưa

Gác nhà ai nhìn xuống
tìm bóng dáng phai mờ
chỉ là trang ký ức
nhập nhòa như giấc mơ

Xe đạp trành ngày nọ
tìm gánh chè ven phố
hơn một lần tao ngộ
người cũ biết về mô

Chùa xưa cầu đã mới
thanh gỗ cũ dỗi hờn
xe đạp treo tường - ngắm
nước chảy gần - xa xăm.

HUỲNH TIẾN VĂN