Nghị lực của cô gái quê Duy Xuyên nơi đất khách
(QNO) - Vào miền Nam lập nghiệp khi mới 15 tuổi, trải qua bao khó khăn vất vả, đến nay, khi nhìn lại những gì đã đạt được, chị Phan Đặng Thị Dung (sinh năm 1985, quê xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên) luôn thầm biết ơn những thử thách trong cuộc đời mình. Đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm qua, chị tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện tại TP.Hồ Chí Minh, quê nhà Quảng Nam và nhiều địa phương khác.
Kiên trì theo đuổi con chữ
Với nhiều người, ký ức tuổi thơ là những tháng ngày vui vẻ, hồn nhiên. Nhưng với chị Dung, đó là những ngày tháng cơ cực in sâu trong tâm trí. Gia đình làm nông, đông con, bữa trưa chưa xong đã lo bữa tối. Là con thứ bảy trong gia đình, ý thức được hoàn cảnh, chị Dung xin phép ba mẹ nghỉ học khi đang dang dở việc học ở độ tuổi trăng tròn để vào Nam theo nghề dệt may cùng chị gái.
"Hồi đó mới 14 - 15 tuổi, người nhỏ xíu nên đi xin việc ai cũng từ chối vì họ nghĩ mình không làm nổi. May mắn, chị gái xin cho tôi phụ việc trong xưởng, không cần lương, miễn là được học nghề. Làm cùng chị, năng suất cao hơn, chị nhận lương nhiều hơn và khuyên tôi đi học. Nghe đến học là tôi mừng lắm, ban ngày đi làm, tối lại học lớp bổ túc" - chị Dung nhớ lại.
Không bỏ lỡ cơ hội, chị Dung kiên trì lấy bằng tốt nghiệp THPT nơi đất khách. Khi đã được nhận vào làm chính thức tại xưởng dệt may, chị quyết định nghỉ việc để học tiếp lên cao đẳng, chuyên ngành Marketing. Vừa học vừa làm, chị nhận việc tại một công ty may mặc đồng phục với vai trò nhân viên kinh doanh, trực tiếp tìm kiếm khách hàng, mang hợp đồng về công ty.
[VIDEO] - Chị Phan Đặng Thị Dung kể về những năm tháng khó khăn lúc mới vào thành phố:
Nhận được công việc, tôi mừng nhưng cũng hoang mang, không biết bắt đầu từ đâu. Không kinh nghiệm, không phương tiện, không mối quan hệ. May mắn, có người quen tặng chiếc điện thoại cũ, tôi vay mượn được 9 triệu đồng mua xe máy. Vậy là có đủ "đồ nghề" để vừa học vừa làm.
Chị Phan Đặng Thị Dung - Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất - thương mại - dịch vụ Nguyệt Dung
Khởi nghiệp và tạo dựng thương hiệu
Chị Dung ham học hỏi, luôn chủ động lắng nghe, tìm hiểu cách tư vấn, tiếp cận khách hàng. Khi internet chưa phổ biến, chị chỉ biết tìm kiếm thông tin doanh nghiệp qua cuốn "Trang vàng Việt Nam". Nhờ kiên trì, chị dần có hợp đồng đầu tiên, rồi liên tục vượt chỉ tiêu được giao. Thành công bước đầu đã giúp chị ấp ủ dự định lớn hơn.
.jpg)
"Năm 2007, khi mới 23 tuổi, tôi ôm hồ sơ đi thành lập công ty, nhiều người còn ngạc nhiên hỏi tôi đã biết gì về doanh nghiệp chưa mà đòi mở công ty. Nhưng rồi, Công ty TNHH MTV Sản xuất - thương mại và dịch vụ Nguyệt Dung ra đời, chuyên lĩnh vực may mặc. Ban đầu, tôi chỉ tìm hợp đồng rồi đưa về các xưởng gia công. Sau này, tích lũy được vốn tôi mở xưởng riêng, từ một xưởng lên ba xưởng với hơn 100 lao động thường xuyên" - chị Dung chia sẻ.
Đến nay, thương hiệu đồng phục Nguyệt Dung là đối tác tin cậy của nhiều tập đoàn đa quốc gia. Công ty chuyên sản xuất đồng phục và phương tiện sản xuất kinh doanh cho các thương hiệu lớn như Cân Nhơn Hòa, Ahamove, Xanh SM, Corteva... với sản lượng gần 1 triệu sản phẩm/năm, mang về doanh thu hàng chục tỷ đồng.
Không dừng lại ở lĩnh vực may mặc, chị Dung còn đầu tư vào nhiều ngành khác như sản xuất nước uống bảo vệ sức khỏe I-on kiềm Fujiwa, Nha khoa Happy, bất động sản... Đây đều là những thương hiệu lớn tại TP.Hồ Chí Minh.
Lan tỏa yêu thương
Khi cuộc sống và công việc dần ổn định, chị Dung nghĩ nhiều hơn đến việc giúp đỡ người khó khăn, bởi hơn ai hết, chị hiểu rõ những thiệt thòi mà họ phải chịu đựng. Chị tin rằng, chỉ cần một bàn tay đưa ra đúng lúc, nhiều người sẽ thay đổi được số phận.
Chị đặc biệt quan tâm đến giáo dục trẻ em vùng sâu, vùng xa. Nhiều năm qua, chị cùng bạn bè lập quỹ xây dựng trường học. Hằng năm, chị về quê Duy Hòa trao quà cho người nghèo, hỗ trợ người bệnh, học sinh nghèo hiếu học, tài trợ quỹ hoạt động của Chi hội Người cao tuổi để chăm lo cho người già neo đơn. Chị cũng tích cực tham gia công tác đồng hương, tài trợ nhiều hoạt động thể thao kết nối bà con xa quê.
.jpg)
Nhằm truyền năng lượng tích cực đến người dân quê nhà, nhất là thế hệ trẻ, chị Dung là nhà tài trợ chính cho giải Marathon "Đánh thức vùng quê Duy Hòa" từ năm 2022 đến nay. Sự kiện này thu hút đông đảo vận động viên bán chuyên nghiệp và người dân tham gia, trở thành hoạt động thường niên, góp phần kích cầu du lịch cho quê hương.
Có được thành quả dù còn khiêm tốn như hôm nay, tôi luôn biết ơn những khó khăn giúp tôi kiên cường hơn, biết ơn quê hương và những người thân thương đã hỗ trợ, giúp đỡ tôi suốt những năm qua. Tôi mong mình có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục giúp đỡ những người khó khăn, lan tỏa năng lượng tích cực, góp phần làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa
Chị Phan Đặng Thị Dung - Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất - thương mại - dịch vụ Nguyệt Dung
[VIDEO] - Chị Phan Đặng Thị Dung chia sẻ về động lực kinh doanh và hành trình thiện nguyện lan tỏa yêu thương của bản thân: