Nhiều đồng đất ở Quảng Nam thắng lớn vụ rau quả đông xuân
Thời điểm này, giá cả và nguồn cung các mặt hàng rau củ quả vùng Phước Yên (thôn Phú Phước, xã Đại An, Đại Lộc), Hưng Mỹ (xã Bình Triều, Thăng Bình) vẫn duy trì ổn định, cho lãi khá.
Lãi đậm nhờ giá tốt
Chiều muộn, ông Nguyễn Sáu (thôn Phú Phước) cố nán lại chăm sóc mấy sào khổ qua đang cho trái. Ông cho biết, đây là vụ khổ qua thứ 2 từ đầu vụ tới nay. Lứa khổ qua trước tết, ông trồng 4 sào, giá cao ngất ngưởng (60 - 70 nghìn đồng/kg), về sau 40 - 50 nghìn đồng/kg. Từ sau tết, giá không còn cao nhưng vẫn ở mức 20 nghìn đồng/kg với khổ qua; 10 nghìn đồng/kg với dưa leo và mướp.
“Với giá đó, nông dân đã có lãi rồi. Mỗi sào khổ qua giúp gia đình tôi thu về 20 triệu đồng. Dưa leo cho thu nhập khoảng 15 triệu đồng/sào; mướp từ 10 - 15 triệu đồng/sào” - ông Sáu nói.
Trên bãi bồi và vùng trồng rau củ quả Phước Yên, gia đình ông Sáu canh tác tổng cộng 2,5 mẫu dưa leo, khổ qua, mướp, đậu tây. Diện tích canh tác trà trước tết là 1,5 mẫu, đem lại nguồn thu hơn 250 triệu đồng, sau khi trừ toàn bộ chi phí, lãi ròng 150 triệu đồng.
Sau thu hoạch trà đầu, ông Sáu bắt đầu nhổ gốc để trồng dưa hấu, đậu xanh vụ xuân hè. Riêng một mẫu dưa leo, khổ qua gieo trồng trà sau đã bò phủ choái, bắt đầu cho thu hoạch với giá ổn định.
Bà Võ Thị Nữ (trú thôn Phú Phước) cũng trồng hơn 1 mẫu khổ qua, dưa leo và mướp. Đón đầu đợt khan hiếm nguồn cung và có giá tốt từ trước tết, gia đình bà Nữ cũng thu lãi cả trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí. Ngoài ra, hộ ông Lê Ba, Nguyễn Bảy... cũng có diện tích trồng lớn và thu nhập khá...
Đổi đời nhờ cây rau
Những ngày này, bên ruộng rau rộng 4 sào, anh Nguyễn Văn Hương (thôn Hưng Mỹ, xã Bình Triều, Thăng Bình) tất bật chăm sóc xà lách, cải bẹ, cải bằng... đang cho thu hoạch; số khác gieo trồng sau chỉ cách nhau khoảng 1 tuần là có thể nhổ bán; một số khác tiếp tục gieo, cấy… Vậy nên, thời điểm nào, người dân ở đây cũng có rau bán. Dịp Tết Nguyên đán, rau sạch ở Hưng Mỹ có giá từ 30 - 40 nghìn đồng/kg, bình quân mỗi sào trồng xà lách, anh Hương thu về chừng 10 triệu đồng.
Từ sau tết đến nay, nguồn cung về rau xanh, các mặt hàng củ quả trên thị trường không còn khan hiếm, giá cả hạ nhiệt, song người trồng vẫn có lãi nhẹ.
Theo anh Hương, thời tiết cuối năm khá bất lợi, mưa nhiều, lạnh dai dẳng, nhiều vùng rau củ quả xuống giống bị hư hại nên nguồn cung khan hiếm. Riêng ở Hưng Mỹ, năng suất vẫn rất cao do nông dân đã thuần thục nghề. Gia đình anh Hương đã có gần 30 năm trong nghề trồng rau ở vùng này. Mỗi năm, thu nhập từ ruộng rau của gia đình anh đạt khoảng 150 triệu đồng.
Ông Trương Công Cũng - Phó Giám đốc HTX Nông nghiệp Bình Triều chia sẻ, tại vùng rau Bình Triều, nhiều người trồng rau có thu nhập tốt trong vụ tết, có thể kể tới hộ ông Trương Văn Bôn, Trương Công Một, Trương Công Nguyệt… với diện tích trồng từ 10 sào trở lên.
Ngoài vụ rau tết, nông dân trong vùng trồng rau quanh năm theo hình thức cuốn chiếu. Ngoài thu hoạch rau bỏ mối cho HTX Nông nghiệp Bình Triều, nông dân Hưng Mỹ còn bán rau củ quả cho các tiểu thương xa vào các tháng trước, trong và sau tết với giá tốt.
“Mỗi năm, từ tháng 2 tới tháng 8, HTX thường xuyên thu mua, bao tiêu rau cho bà con đưa đi Đà Nẵng, Huế, Tam Kỳ… tiêu thụ. Mỗi ngày, một hộ nông dân trồng rau nhiều ở Hưng Mỹ bán từ 1,5 - 2 triệu đồng tiền rau là bình thường” - ông Cũng nói.