Nông thôn mới

Nữ đảng viên ở Tam Thái hai lần hiến đất xây dựng nông thôn mới

THÚY HIỀN - ĐÌNH HẢI 06/03/2025 14:28

(QNO) - Hai lần hiến đất làm đường, bà Huỳnh Thị Hồng (SN 1963, thôn Khánh Thịnh, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh) không chỉ góp phần mở ra con đường khang trang mà còn tiên phong xây dựng nông thôn mới, giữ gìn cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

duong-hoa.png
Tuyến đường bê tông mới hiện tại ở thôn Khánh Thịnh, xã Tam Thái nay rộng rãi và đầy màu sắc nhờ đóng góp của bà Hồng cùng bà con, con đường giờ đây thuận tiện cho xe cộ lưu thông, giúp đời sống người dân thêm thuận lợi. Ảnh: ĐÌNH HẢI

Trời trở nắng, bà Hồng kéo dây nước ra tưới hàng hoa trước nhà. Để có tuyến đường hoa rực rỡ và con đường bê tông thẳng tắp từ ngõ nhà bà ra tận cây xăng Xuân Lan (xã Tam Thái), đó là nhờ vào tinh thần tiên phong sẵn sàng hiến đất, góp công làm đường của những đảng viên gương mẫu như bà Hồng.

Trước kia, đây là con đường ruộng chiều rộng chỉ khoảng 1 mét, mùa mưa lầy lội khó đi. Hưởng ứng phong trào làm đường bê tông, bà Hồng đã hiến hơn 300m2 đất làm đường. Đồng thời, cùng những người dân quanh xóm, vợ chồng bà sàng rửa đất lấy cát xây đường bê tông.

nguoi_dan_trong_hoa.jpg
Bà con thôn Khánh Thịnh chung tay đổ đất, trồng thêm hoa, cây... tại những đoạn đường vắng nhà dân để cải thiện thêm cảnh quan vào ngày 4/3. Ảnh: THÚY HIỀN

Trở thành tuyến huyết mạch, nhiều người dân xã Tam Thái qua lại, con xóm nhỏ rộn rã hơn. Nhưng con đường cũng dần xuống cấp. Tháng 8/2024, thực hiện kế hoạch của Đảng ủy xã Tam Thái nâng cấp, mở rộng tuyến dân sinh 680m này từ 3,5m lên 5,5m, bà Hồng đã thuyết phục gia đình hiến gần 200m2 đất và đốn hạ 30 cây cau.

“Tôi là một đảng viên, phải đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Mình làm gương để cho mọi người cùng góp của, góp công xây dựng tuyến đường đẹp hơn. Nhớ ngày xưa nhờ hiến đất làm đường, đường làng ngõ xóm quang đãng, đoạn đường này mới đông người qua lại, đời sống nông thôn cũng thuận tiện hơn. Giờ nghe đến hiến đất nâng cấp đường, gia đình tôi ai cũng phấn khởi. Hơi tiếc hàng cau đẹp, được mùa được giá nhưng có con đường đi thuận lợi còn đáng giá hơn” - bà Hồng nói.

don_duong.png
Mỗi ngày một chút công sức, mỗi hộ gia đình nằm dọc theo tuyến đường hoa tại thôn Khánh Thịnh, xã Tam Thái cùng nhau quét dọn, giữ con đường luôn sạch đẹp vào ngày 4/3. Ảnh: ĐÌNH HẢI

Để tô điểm cho con đường này, bà Hồng cùng người dân Tổ 6 hăng hái thực hiện mô hình “Ngôi nhà xanh”, phân loại rác thải tại nguồn và xây dựng tuyến đường hoa tự quản cùng Hội LHPN xã Tam Thái. Chiều chủ nhật hằng tuần, cùng phụ nữ thôn Khánh Thịnh, bà Hồng mang cuốc chổi trồng trọt, quét dọn, tỉa tót hàng hoa dọc hai bên đường.

ba_con_nho_co_cho_duong_hoa
Bà con thôn Khánh Thịnh chăm sóc, nhổ cỏ trên con đường do chính mình góp sức xây dựng. Niềm vui khi chứng kiến ​​quê hương thay đổi từng ngày. Ảnh THÚY HIỀN

Hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, tiên phong xây dựng, cải tạo cảnh quang môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp theo chỉ thị số 13-CT/HU của Huyện ủy Phú Ninh, gia đình bà Hồng đăng ký thực hiện mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp, đường thông thoáng”. Ngôi nhà cấp 4 đơn sơ nhưng sạch sẽ, những đóa hoa hồng, hoa lan, hoa mười giờ rực rỡ trong nắng, nhà đảng viên Huỳnh Thị Hồng được Đảng ủy xã Tam Thái công nhận.

[VIDEO] - Bà Huỳnh Thị Hồng chia sẻ:

Phát huy trách nhiệm nêu gương đảng viên, bà Hồng nghỉ hưu về làng, tham gia Hội Người cao tuổi, nhưng vẫn sôi nổi với các phong trào phụ nữ, tích cực hoạt động tại Hội Cựu giáo chức xã, năng nổ vận động quỹ cùng Hội Khuyến học địa phương…

“Tôi nghỉ hưu hơn 10 năm rồi, ở nhà mãi cũng chán. Tham gia các phong trào xã hội, được cống hiến cho đời, tôi thấy mình sống có ích hơn, mình vui vẻ và có năng lượng tích cực hơn. Gia đình tôi cũng có truyền thống cách mạng, nên luôn ủng hộ tôi tham gia các hoạt động đóng góp cho địa phương” - bà Hồng chia sẻ.

Cân bằng việc làng xã và phát triển gia đình văn hóa, bà Hồng với kinh nghiệm hơn 30 trong sự nghiệp “trồng người” đã nuôi dạy 2 cô con gái trưởng thành, công việc ổn định. Với bà Hồng, trong giáo dục con cái cũng như cách dạy dỗ học trò đều phải lấy đức đặt lên đầu, nâng cao trí tuệ đi đôi với rèn luyện nhân cách.

vuon_mai_nha_ba_hong.jpg
Sáng sớm, bà Hồng đều đặn tưới nước cho vườn mai nhà mình. Vừa tạo nguồn thu nhập ổn định, vừa làm đẹp không gian sống, góp phần xây dựng nông thôn khởi sắc. Ảnh: ĐÌNH HẢI

Để tăng thu nhập kinh tế, vợ chồng bà Hồng còn làm ruộng, nuôi bò, gà, vịt, nấu rượu… Nhất là trồng vườn mai hơn 100 cây, vợ chồng bà Hồng vừa có nguồn thu nhập khá, vừa làm đẹp cho ngôi nhà nhỏ.

Phấn khởi chia sẻ về tình yêu cái đẹp, bà Hồng cho hay: “Tôi luôn cố gắng xây dựng cuộc sống tốt đẹp, làm sao để mỗi đóng góp nhỏ của mình và gia đình luôn có ích và góp phần tạo nên xã hội văn minh, phát triển”.

THÚY HIỀN - ĐÌNH HẢI