Văn hóa - Văn nghệ

Khơi nguồn sáng tạo

BẢO ANH 09/03/2025 08:05

Từ ngày 3 - 5/3, Trại sáng tác văn học, nghệ thuật (VHNT) chủ đề “Quảng Nam ngày mới” do Hội VHNT tỉnh tổ chức, diễn ra tại các huyện Núi Thành, Hiệp Đức và Duy Xuyên. Đây là một hoạt động trọng điểm và cũng là bước khởi động quan trọng của văn nghệ sĩ Quảng Nam trong năm 2025.

trại sáng tác
Văn nghệ sĩ tham gia Trại sáng tác VHNT chủ đề "Quảng Nam ngày mới" tại Núi Thành. Ảnh: BẢO ANH

“Góc nhìn” gần và rộng

Nhiều năm nay, hầu như năm nào Hội VHNT tỉnh cũng tổ chức 3 - 4 đợt đi thực tế hoặc trại sáng tác dành cho các văn nghệ sĩ là hội viên.

Tuy nhiên, các hoạt động này thường có quy mô nhỏ, với khoảng 15 - 20 người mỗi đợt và chủ yếu là tổ chức riêng cho từng chuyên ngành. Còn lần này, trại được mở theo hình thức tập trung, có sự tham gia của 50 văn nghệ sĩ thuộc các chuyên ngành văn học, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh và VHNT các dân tộc thiểu số - miền núi và là trại có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Theo nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Bích - Chủ tịch Hội VHNT tỉnh, việc tổ chức một trại sáng tác có quy mô lớn như lần này nhằm huy động rộng rãi nguồn lực của đội ngũ văn nghệ sĩ Quảng Nam.

Qua đó, tạo động lực, nguồn cảm hứng và phát huy tối đa năng lực sáng tạo của văn nghệ sĩ nhằm sáng tạo nên những tác phẩm VHNT có chất lượng cao về tư tưởng, nghệ thuật, góp phần giới thiệu thành quả xây dựng, phát triển, quảng bá vẻ đẹp của đất và người xứ Quảng, hướng đến các sự kiện chính trị, lịch sử lớn trong năm nay.

Trong thời gian diễn ra trại sáng tác, các văn nghệ sĩ dự trại được đến thăm một số di tích lịch sử cách mạng, tìm hiểu tình hình sản xuất, đời sống của người dân và những thành quả tiêu biểu trong xây dựng, phát triển của một số đơn vị, địa phương.

Ngoài 3 huyện Núi Thành, Hiệp Đức và Duy Xuyên được chọn làm địa bàn đi thực tế tập trung cho trại sáng tác lần này, các văn nghệ sĩ - gồm những người dự trại và cả những người không tham gia trại, cũng sẽ tiếp tục đến tìm hiểu thực tế tại các đơn vị, địa phương khác.

Ngoài ra, từ nhiều tuần trước đó, hội viên một số chuyên ngành như nhiếp ảnh, văn học, mỹ thuật... cũng đã có những chuyến đi thực tế theo nhóm hoặc đi riêng lẻ tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, các khu vực trọng điểm về kinh tế.

Qua đó tạo cơ hội để văn nghệ sĩ hòa mình vào cuộc sống, tìm cảm hứng sáng tác, đồng thời có được “góc nhìn” và gần vừa rộng.

Một thành viên dự trại cho biết, có một số vùng đất, địa chỉ lịch sử, văn hóa trong tỉnh anh chưa có điều kiện đến thăm, thì với chuyến đi lần này anh đã được mãn nguyện.

“Tôi đã có những “góc nhìn” từ xa về các địa chỉ ấy thông qua việc nghe và đọc. Bây giờ có cơ hội được “nhìn gần”, được cảm nhận từ thực tế góp phần bổ sung vốn kiến thức và cảm xúc cũng đầy hẳn lên” - anh nói.

Cơ hội để thăng hoa

Trong khi trại sáng tác VHNT chủ đề “Quảng Nam ngày mới” đang diễn ra - thậm chí là cả trước khi trại được khai mạc, một số văn nghệ sĩ đã “bật mí” về dự kiến đề tài, về hình hài tác phẩm mới của mình.

Một họa sĩ chuyên vẽ tranh sơn dầu là hội viên Chi hội Mỹ thuật cho biết, từ những ấp ủ, “phác thảo” trong đầu, khi được tham gia trại, hình hài tác phẩm với đường nét, bố cục cụ thể dần hiện ra rõ hơn, gắn với những cảm xúc chân thực và tươi mới.

Nhà thơ Nguyễn Tấn Ái - hội viên Chi hội Văn học, cho biết khi chỉ mới nghe tin trại sáng tác sắp được mở là cảm hứng đã ùa về và anh đã nhanh chóng có được mấy câu thơ “mở hàng” cho riêng mình.

Cá biệt, nhà thơ Nguyễn Tấn Sĩ do đang dưỡng bệnh nên không dự trại được nhưng rất tự tin nhắn cùng bạn bè văn nghệ là anh vẫn dõi theo hành trình của trại và chắc chắn sẽ góp tác phẩm theo đúng chủ đề, đề tài mà ban tổ chức trại sáng tác đặt ra.

Từng tham gia trại sáng tác và đi thực tế nhiều lần, nhưng với trại sáng tác lần này, nhạc sĩ Hồ Xuân Hương - hội viên Chi hội Âm nhạc, vẫn rất háo hức. Anh cho biết, những chuyến đi như thế này luôn đem đến cho anh cảm xúc mới mẻ, thú vị.

Trong các chuyến đi thực tế trước đây ở Phú Ninh, Nam Trà My, Nông Sơn, Hiệp Đức, lần nào anh cũng sáng tác được ít nhất một ca khúc mới và hầu hết trong số ấy sau đó đã đoạt giải trong các cuộc thi sáng tác cấp huyện, được trao Tặng thưởng VHNT hằng năm của tỉnh và cả Giải thưởng VHNT Đất Quảng (5 năm xét một lần).

Một trường hợp khác, cũng từng dự nhiều trại sáng tác do chi hội, hội cấp tỉnh và Trung ương tổ chức, là nhà thơ Lê Đức Thịnh - Chi hội trưởng Chi hội Văn học, cho biết khi tham gia trại sáng tác lần này, trong anh vẫn đầy ắp cảm xúc tươi mới.

“Tôi cũng như nhiều văn nghệ sĩ khác đi dự trại không phải để hưởng ứng suông mà còn để ghi chép, lưu giữ, tái hiện và lan tỏa đến cộng đồng những vẻ đẹp của bức tranh hiện thực đời sống tỉnh nhà, rộng ra là của đất nước trong thời kỳ mới. Đã có nhiều chuyến đi như thế này, nhưng mỗi hành trình đều có ý nghĩa, cảm hứng, mục tiêu riêng, để mỗi văn nghệ sĩ háo hức dự phần và nghĩ đến những tác phẩm mới...” - nhà thơ Lê Đức Thịnh nói.

BẢO ANH