Sơn ca Mây Linh ngày ấy, bây giờ…
Nguyễn Hoàng Mây Linh (SN 1991, quê TP.Tam Kỳ) lớn lên từ sân chơi Hoa phượng đỏ của thiếu nhi tỉnh Quảng Nam và được mệnh danh là chim sơn ca thuở ấy. Mấy chục năm trôi, sơn ca Mây Linh của ngày ấy, bây giờ đã là ca sĩ, người sáng tác nhạc với những bản tình ca đẹp và đầy sắc màu tuổi trẻ…

Con chim vàng của phong trào Hoa phượng đỏ
Vóc người nhỏ nhắn, gương mặt tròn xinh, đôi mắt đen hồn nhiên và giọng hát trong veo, đầy nội lực, mỗi lần bước lên sân khấu Hoa phượng đỏ, Nguyễn Hoàng Mây Linh luôn gây ấn tượng.
Ở vị trí hát đơn, Mây Linh biết làm chủ sân khấu, làm chủ ca khúc, chuyển tải trọn vẹn ý đồ nghệ thuật của tác phẩm. Khi hát tốp, Mây Linh luôn là người dẫn dắt toàn đội, tạo không gian âm nhạc rộn ràng, đầy biến tấu như khu vườn rộn rã tiếng chim…
Chính vì thế, có lần nhạc sĩ Phan Văn Minh - người viết nhiều ca khúc cho thiếu nhi trong phong trào tiếng hát Hoa phượng đỏ khẳng định: “Nếu được sinh ra trong môi trường các thành phố lớn, cô bé này sẽ còn xuất sắc hơn cả Xuân Mai (một ca sĩ nhí rất nổi tiếng cùng thời ở TP.Hồ Chí Minh). Tôi quan sát nhiều năm sân chơi Hoa phượng đỏ, chưa có giọng hát nào vượt qua được Mây Linh…”.
Mây Linh hát được tất cả thể loại, đề tài thiếu nhi, đặc biệt thành công với những ca khúc mô phỏng đồng dao. Những “Họ nhà kỳ nhông”, “Con nít con nôi”, “Hạt mưa hạt móc”, “Bánh tráng tròn quay”, “Khoảng trời em yêu”, “Gánh gánh gồng gồng”… vốn đã rất đáng yêu với tuổi thơ, qua giọng hát Mây Linh càng trở nên lung linh.
Năm 2005, ca sĩ nhí Nguyễn Hoàng Mây Linh là nhân vật chính, vừa là ca sĩ thể hiện ca khúc trong phim ca nhạc thiếu nhi “Từ mơ ước hôm nay”. Tác phẩm này cũng đoạt Huy chương Bạc Liên hoan truyền hình toàn quốc của Đài PT-TH Quảng Nam.
Trong phim, Mây Linh vào vai một cô bé học sinh là con em đồng bào Cơ Tu, xuống phố học tập và mùa hè có dịp quay lại bản làng. Trong cuộc quay về ấy, cô bé đã kịp hồi tưởng khoảng trời tuổi thơ êm đềm của mình với ba mẹ, bạn bè, mái trường yêu dấu bên mái gươl làng. Câu chuyện phim được xây dựng xoay quanh 5 bài hát thiếu nhi của nhạc sĩ Nguyễn Huy Hùng.
Nhạc sĩ Nguyễn Huy Hùng, nguyên Trưởng phòng Văn nghệ Đài PT-TH Quảng Nam đánh giá: “Với khả năng làm chủ sân khấu, thể hiện xuất sắc ca khúc bằng giọng hát rất đẹp, đầy cảm xúc… tôi tin rằng, con chim sơn ca này sẽ còn bay xa, bay cao hơn trong bầu trời âm nhạc”.
Bỏ phố lên rừng…
Tốt nghiệp phổ thông trung học, Nguyễn Hoàng Mây Linh theo gia đình vào TP.Hồ Chí Minh lập nghiệp và tiếp tục học tập. Cô tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định, thu nhập cao trong lĩnh vực vật tư y tế.

Cuộc sống cứ thế trôi đi nếu không có một ngày cô gái đọc được thông tin về tour du lịch đu dây thám hiểm hố sụt Kong tại Phong Nha, Quảng Bình. Đây là tour du lịch có mức độ mạo hiểm lên đến cấp độ 6 - cấp độ cao nhất ở Việt Nam hiện tại do Công ty Jungle Boss độc quyền khai thác. Tò mò và cũng thích mạo hiểm, Mây Linh đăng ký tham gia.
Sau chuyến đi về rừng lần đầu tiên với những trải nghiệm cùng thiên nhiên và gặp gỡ đội ngũ những người đang làm việc ở Jungle Boss, Mây Linh có một quyết định bất ngờ.
Cô kể, dường như trong tim có sự thôi thúc mãnh liệt từ rừng. Đầu năm 2021, khi cả nước đang trong những ngày giãn cách vì đại dịch, Mây Linh quyết định mang ba lô trở lại Phong Nha - Kẻ Bàng. Chuyến đi thứ hai chỉ vỏn vẹn 3 ngày, nhưng như một phép nhiệm màu, Mây Linh cảm thấy mình được tiếp thêm nguồn năng lượng từ mẹ rừng.
Cô nhớ lại: “Bao quanh tôi toàn là màu xanh của nước, núi rừng, thảm thực vật... rất bình yên. Tôi cảm thấy mình được kết nối lại với thiên nhiên. Mình yêu cái gì, quý cái gì, trân trọng cuộc sống như thế nào và thích cuộc sống ra sao…”. Và sau những ngày tự đấu tranh lẫn tìm kiếm sự đồng cảm từ gia đình, người thân, bạn bè, Mây Linh quyết định từ bỏ công việc rất tốt ở thành phố để đầu quân về Công ty du lịch Jungle Boss, phụ trách kinh doanh và tổ chức tour mạo hiểm tại Quảng Bình.
Nguyễn Hoàng Mây Linh chuyển hẳn vào sống ở rừng và bắt đầu lập trình lại cuộc sống mới. Linh thổ lộ cùng mẹ: “Con nhận ra rồi, không phải do cảm xúc nhất thời hay tiếc nuối vì chưa được chơi cho đã. Trực giác và linh hồn con mách bảo đấy là nơi con thuộc về. Con muốn sống ở đó. Không biết dài hay ngắn nhưng con không còn cảm giác ở nơi con vẫn ở nữa…”.
Đầu quân về Jungle Boss, Nguyễn Hoàng Mây Linh giữ vai trò giám đốc kinh doanh, xây dựng chiến lược kinh doanh, đào tạo nhân sự, xây dựng kế hoạch tìm kiếm khách hàng và đối ngoại. Chính những nỗ lực trong chiến lược kinh doanh, Mây Linh đã giúp công ty có được ký kết hợp tác đầu tư lâu dài với Shark Phạm Thanh Hưng.
Quay về bầu trời âm nhạc
Thành công trong chiến lược kinh doanh với công ty Jungle Boss và thành công ở việc khám phá bản ngã của mình nơi núi rừng… đã giúp cô gái Nguyễn Hoàng Mây Linh nhận ra nhiều giá trị trong cuộc sống.

Những ngày tháng sống ở rừng, làm bạn với thiên nhiên, hòa mình trong sự bình yên của sớm mai, chiều tà và những đêm rừng thanh vắng, Mây Linh càng khát khao trở về cùng niềm đam mê âm nhạc thuở ban đầu.
Và từ cô gái xinh đẹp này, hàng chục bản tình ca đẹp ra đời. Đó là “Nốt ngoặc”, “Xin em”, “Vẹn nguyên”, “Hãy sống đi, đừng chỉ là tồn tại”, “Trái tim chuyện trò”, “Cô gái nhỏ”, “Chầm chậm thôi” hay “Ngao du”…
Ca từ trong ca khúc của Nguyễn Hoàng Mây Linh nhẹ nhàng, gần gũi cuộc sống, với khát vọng tuổi trẻ, lột tả được tâm tư tình cảm của cô gái từ một tiểu thư nơi phố xá trở thành bông hoa của núi rừng.
Những bộc bạch rất chân thành của cảm xúc: “Vài đêm thức trắng biết trong lòng mình thở than/ Rồi cơn gió đến kéo mây về tận chốn xa/ Dạo chơi khắp chốn đất với trời thật bao la/ Tự nhiên mình thấy ra/ Hồn nhiên một khúc ca/ Nhìn quanh cuộc sống thôi/ Màu xanh ở khắp nơi/ Cùng nhau tới chốn đất với trời, nhà mình muôn nơi…” (Nốt ngoặc).
Linh bảo, âm nhạc của mình mang phong cách ngẫu hứng và tự sự, xuất phát tự nhiên từ chính cảm xúc trong những ngày tháng sống ở rừng nên có lúc rất hồn nhiên, có khi lại ẩn chứa những khát khao bay lượn giữa mênh mông đất trời…
Và đôi lúc là khoảng lắng lại để nghĩ suy về những rung động đầu đời: “Năm ta đang đôi mươi/ Gặp nhau ta vui ngây ngô/ Như bông hoa xinh tươi/ Trổ hoa rạng ngời/ Bông hoa xinh kia ơi/ Ngát hương thơm bao la muôn nơi/ Hãy vẹn nguyên vẻ đẹp rạng ngời/ Em tô thắm cho đời…” (Vẹn nguyên).
Trở lại với bầu trời âm nhạc, Nguyễn Hoàng Mây Linh khẳng định: “Âm nhạc đối với cuộc đời tôi là một thứ gì đó chảy trong máu, gắn liền và không bao giờ tách rời. Nó có thể tạm ẩn hoặc ở yên không trỗi dậy trong một quãng thời gian, hay một khoảng không gian nào đó. Nhưng tôi và âm nhạc chưa bao giờ thực sự tách rời ra…”.
Có khá nhiều MV của Mây Linh ra đời, thể hiện phong cách trẻ trung được bạn trẻ yêu âm nhạc đón nhận. Đó là những thôi thúc để cô gái này tiếp tục đầu tư sáng tác và cho ra đời nhiều sản phẩm âm nhạc có giá trị trong tương lai. Mây Linh đang ở độ tuổi sung mãn của sáng tạo. Hy vọng con chim vàng của khu vườn ca hát tuổi thơ xứ Quảng ngày nào sẽ tiếp tục bay cao, bay xa hơn trên bầu trời âm nhạc…